Bến xưa – Chùm thơ Hoa Nguyên

45
Ảnh minh họa, nguồn internet

 

Mạch xuân 

 

Nắng lên sưởi ấm non sông 

dịu dàng mùa thay áo mới 

chứa chan trái đơm mật ngọt 

Mạch xuân hội tụ tình nồng 

 

thơm ngát muôn hoa nở rộ 

Đất trời rạng rỡ sắc ngời 

điểm xuyết sang chương ngày đến  

Và năm tháng nữa đẹp tươi 

 

Dáng vẻ kiêu sa lộng lẫy 

Mạch xuân trẻ nét mượt mà 

tin yêu toả lan căng mẩy 

Lòng phơi phới hẹn người xa

 

dưỡng nuôi vun đắp câu thề 

Cội nguồn bền chặt phố quê 

sum vầy hợp bầy oanh yến 

Mạch xuân hoà nhập sơn khê 

 

Nắng hè

 

Nắng hè rực đỏ Tháp Chăm

Càng nung bền bỉ tựa mang lửa trời

cháy chùm phượng vỹ. Ve cười 

Con đường chảy nhựa bóng ngời tưởng mưa

 

Sông khê rộp bỏng cát lùa 

chín tình đôi lứa, đồng thưa khét nồm

Chiều còn nắng xối hỏn hon

Tóc khô tay ráp, má hồng mắt cay

 

Gió đưa ngò quế ngất ngây

Nắng hè vắt kiệt thân gầy chai vai

tròm trèm đêm vội hửng mai

Nhà nông khát vã miệt mài nắng lên

 

thương quê héo hắt nỗi niềm

bán lưng bán mặt chưa êm giấc nồng

Ông Trời đứng bóng nấu sông

Khói loang đóm ngỡ như dòng nước sôi

 

rã ròng vị muối mặn đời 

mở lòng thương khó cuộc người thắt the  

rộn mùa khát cổ nắng hè 

Nông thôn theo nước kéo rê trăng tà

     

Bến xưa  

 

dịu êm hơi thở Mẹ quê

Tuổi thơ ký ức suối khe cầu ngòi 

 

Chiều qua xóm cũ bùi ngùi

hoen mờ mắt lệ chơi vơi ước thề    

 

Phải chi hồi ấy lắng nghe   

Trái tim dậy sóng nhắc về bến xưa…

 

Thì đâu đến độ xế trưa 

chờ khi nắng hạ giã mùa mưa say 

 

Nơi cưu mang cả đời này 

buồn vui niềm nỗi tình đầy tình đi

 

Bến xưa hình ảnh khắc ghi 

Cuộc đưa tiễn buổi tà huy thắt lòng 

 

Lan tím

 

Thân lan quấn quít nhựa căng đầy

Rễ bám chặt, nhánh bung hương tỏa 

khuê các nồng nàn dìu ong bướm

Gió khuya se lạnh giấc vùi say

 

Hài lan vương giả dáng mơ màng

điểm vườn quê kiểng đẹp như tranh

trang đài từng cánh loang tím biếc

Dáng vẻ kiêu sa ngự mấy tầng 

 

bén duyên với phố phường thành thị 

Dây leo vách đá, sức diệu kỳ

nảy nở cao sang cùng tuế nguyệt

Uyên ương kết áo lễ vu quy

 

Lan khai lặng lẽ, ngọn phồn sinh

Bể đời hồ hải, tự hiển vinh

mặn mà sắc triệu loài phong phú 

Đại ngàn ươm vạn trạng muôn hình                                     

H.N