Dệt xuân – Chùm thơ Ái Nhân

20

Ảnh minh họa, nguồn internet

Xuân về

Gió đùa xào xạc lá trên cây
Nắng mới bừng lên hương tỏa bay
Vườn cũ xôn xao ong bướm lượn
Ríu rít chim ca rộn rã ngày

Xuân đã về rồi trên quê ta
Làng gần rộn rã tới làng xa
Nhà nhà xắm tết tưng bừng lắm
Má thắm, môi son, váy lụa là…

Phiên họp cuối năm chợ thật đông
Xanh, đỏ, vàng, lam lẫn sắc hồng
Đào, mai rộn rã người mà cả
Thôn nữ dệt xanh thảm lúa đồng

Nắng ấm ùa sang, tết đến rồi
Chen nhau tíu tít những búp chồi
Miền xuân muôn nẻo hoa bừng nở
Khúc khích em cười…thơm lên môi

Dệt xuân

Nắng vàng rủ gió đông sang
Thanh tân đào thắm, mai vàng rung rinh
Mắt cười sương giọt lung linh
Hồn nhiên xuân sớm bình minh… ùa về

Buông tay quên hết bộn bề
Trái tim khao khát đam mê dâng đời
Vượt lên gian khó mà cười
Chắt yêu thương dệt muôn lời… thơ xuân.

A.N