Em là Nam bộ dân miền Tây thương – Chùm thơ Liên Phương

141

(Vanchuongphuongnam.vn) – Làng em/ Dệt thảm chăn mười/ Xà rông áo lụa/ Ai phơi sân thềm/ Ông bà đầu quấn khăn nêm/ Em là Nam bộ dân miền Tây thương…

Ảnh minh họa

Bên rừng Trà Sư

 

Xuồng em bơi giữa Trà Sư

Trong veo đôi mắt 

Ngỡ từ tháng giêng

Mảng xanh 

Trảng cỏ xanh miền

Bóng tràm rót nhẹ 

Mùa chim đang về

 

Trà Sư phong cảnh đam mê

Cò ơi  lãng đãng 

Bốn bề tràm hoa

Bèo thơm trải nắng huy tà

Tôi người lữ khách 

Nhẩn nha cung đường

 

Trà Sư tĩnh lặng 

Hồ gương

Cho ai xa phố 

Xa phường về đây

Ta yêu mảnh đất nơi nầy

Quê em xứ sở miền Tây thâm trầm

 

Hình hài dáng núi giăng giăng

Thiên sơn giáp mặt 

Đồng bằng hạt thơm

Mái dầm em khỏa nước vờn

Ấm lên hơi thở 

Nụ hôn của rừng.

 

Một thoáng Châu giang

 

Thương em 

Cô gái Chăm hiền

Tôi qua sông Hậu 

Cồn Tiên đây rồi!

Nhà sàn ngói đỏ tháp vôi

Em Chăm nét đẹp nụ cười thêm vui

 

Làng em 

Dệt thảm chăn mười

Xà rông áo lụa 

Ai phơi sân thềm

Ông bà đầu quấn khăn nêm

Em là Nam bộ dân miền Tây thương

 

Qua sông 

Đò gỗ ghe buôn

Năm nao ký ức 

Con đường ban trưa

Châu giang 

Chiều ấy mưa mùa

Tôi ngồi quán trọ 

Ngày xưa trở về.

              L.P