Gói thơm ký ức – Thơ Trần Văn Thọ

425

Tác giả Trần Văn Thọ 

 

Mùa thu của mẹ 

Chiếc bánh Trung thu dâng mẹ

Ngát thơm hương lúa mùa vàng

Và nhưn (*) gói thơm ký ức

Những mùa thu cũ mênh mang

 

Mùa thu có trăng cổ tích

Chị Hằng, chú Cuội cùng vui

Trống chiêng múa lân đêm hội

Tuổi thơ mẹ rộn tiếng cười

 

Bây giờ mùa thu của mẹ

Nắng mưa hóa bánh thơm lừng

Có nhưn nức mùi mít chín

Quyện phù sa bãi ven sông

 

Con về mùa thu với mẹ

Nằm ngoan trong cánh tay gầy

Mẹ như vầng trăng thầm lặng

Bên đời hiu hắt mưa bay

13.9.2020

 

Cha tôi

Cha từ gốc rạ bờ tre

Tháng năm xô cuốn trôi về phồn hoa

Vẫn đau đáu bóng quê nhà

Đêm đêm thảng thốt tiếng gà cầm canh

 

Ngược xuôi giữa chốn thị thành

Áo cơm thiên hạ mãi giành giật nhau

Con tằm rút ruột đớn đau

Tình cha ngan ngát mùa cau hiền hòa

 

Chiếc xe cọc cạch trên đường

Còng lưng cha chở gió sương cuộc đời

Mồ hôi ướt đẫm nụ cười

Bóng cha lẫn với mây trời hoàng hôn

 

Một ngày chiếc lá quặn đau

Tóc xanh chưa kịp bạc màu tháng năm

Bến quê lặng lẽ cha nằm

Nghe sông kể chuyện trăm năm lở bồi…

2.9.2020

 

Dấu chân em 

Đêm rơi

Vào thung lũng nhớ

Một ngày cạn kiệt sức phù du

Cũng là ngày ta đánh đu

Giữa hai đầu cuồng vọng

Khao khát ôm ghì ngọn sóng

Một lời ru cánh võng

Mãi xa

 

Ta rơi như đêm

Bãi cát tối đen nhớm nháp

Xóa vệt chỉ nhì nhằng nguệch ngoạc

Những chú còng hối hả trốn đêm

 

Chỉ còn dấu chân em

Hằn trên ngực biển

 

 Mùa thu

Nắng dỗi hờn đi hoang

Mây chiều giăng mắc

Ưu tư rơi nhòe đáy mắt

 

Chiếc lá nghiêng bay

rộm vàng

Vắt khô sinh lực

Rơi thành mùa thu

 

Những nõn xanh thay màu héo úa

Tiếng chim cu ngói gù gù bâng quơ

9.9.2020

 —

T.V.T

Ghi chú: (*) Nhưn: nhân bánh (phương ngữ)