Hà Đình Nguyên gặp người con gái lạ

847

(Vanchuongphuongnam.vn) – “Một đêm tháng 5.1999, mình và Trần Thanh Bình ngồi uống rượu vỉa hè đường Cống Quỳnh. Có một cô gái trẻ, rất đẹp ở đâu sà vào xin nhậu chung… Mình đã viết bài thơ Đêm rượu liêu trai trong cơn say chếnh choáng, 16 năm rồi, mới tìm lại được bản nháp, và viết thêm 2 khổ thơ cuối…” (HĐN)

Nhà thơ, Nhà báo Hà Đình Nguyên

Đêm rượu liêu trai

Bạn và ta tha hương
Đêm uống rượu ven đường
Gặp người con gái lạ
Xin ngồi uống rượu chung

Em khuôn mặt Thánh Nữ
Uống rượu chẳng gắp mồi
Ta phàm phu tục tử
Cứ ngồm ngoàm nuốt thôi

Và… em cất tiếng hát
Làm ta bỗng… nghẹn ngang
Bạn ta buông chén bát
Mượn chủ quán cây đàn

Cây ghi-ta phím lạc
Dìu tiếng hát phiêu hoang
Những hợp âm chệch choạc
Địa ngục hay thiên đàng?

Ta giang hồ bạc áo
Bỗng lành như con chiên
Bạn ta từng ngỗ ngáo
Cũng tự nhiên hóa hiền

Giữa tiếng hát của em
Có hai gã say mèm
Em tan như làn khói
Không để lại họ tên

Mười lăm năm nhớ lại
Một đêm rượu liêu trai
Có chút gì hoang dại
Cứ ám ảnh mình hoài?!

(Tháng 5.1999)

Trong cơn say nhớ

Từ em rời bỏ chốn này
Ta tìm không thấy một ngày bình yên
Nhớ quay quắt… Nhớ triền miên…
Nhớ lưu cửu nhớ, không điên mới kỳ?!
Những cơn say khướt li bì…
Thèm em xướng: “Phạt một ly, Anh Khùng!”.
Ừ thì ăn nói lung tung
Hồn xiêu, phách lạc muôn trùng em ơi
Đêm nay lại nhớ em rồi
Rê hồn dã thú lên đồi gọi trăng
Em từ vũ trụ, sao băng
Xẹt ngang, quẹt phải tim thằng làm thơ!

(Đêm 9.1.2018)

Đồng đội

Chiều dần xuống, buổi chiều dần xuống
Quán đìu hiu, quán vắng đìu hiu
Một chai rượu ba thằng ngồi uống
Mấy gốc dừa lả ngọn liêu xiêu

Chiều lộng gió, buổi chiều lộng gió
Bốn cái ly: ba cạn, một đầy
Cái ly đó – là phần mày đó!
Nhớ mày ghê! – rất đỗi nhớ mày

Nhớ ngày xưa vòng tròn bốn đứa
Nắp bình toong uống rượu chuyền tay
Chiến trường K tung hoành một thuở
Đánh giặc hay, uống rượu chửa hay

Tháng 9 về, ta về chốn cũ
Để ngạc nhiên chủ quán lăng xăng
Hồi ra đi vòng tròn ngồi đủ
Giờ về đây: thiếu hẳn – một thằng!

Những câu hỏi chạm vào thinh lặng
Chạm vào ly: ba cạn, một đầy
Chạm vào chỗ trống trên ghế vắng
Nó “đi” rồi, – Nó vẫn còn đây!

Một thằng hát, ba thằng cùng hát
Tiếng gõ bàn át cả tiếng ca
Nhịp quân hành vang lên ào ạt
Tiếng gõ bàn ngỡ nhịp AK

Như bốc lửa, lời ca bốc lửa
Như ngày xưa sống giữa đạn bom
Dù bây giờ thiếu đi một đứa
Vẫn còn đây: hào khí – vẫn còn!