Mười năm
Mười năm ta trở về xóm đạo
Cây đã lên cao lối đá mòn
Nóc giáo đường xưa giờ đã cũ
Vẫn còn trẻ mãi tiếng chuông ngân.
Mảnh vườn xưa
Sau năm tháng nhọc nhằn nơi phố thị
Ta trở về với mảnh vườn xưa
Sóng gió cuộc đời giờ lắng lại
Mùi hoa thơm cỏ dại sau nhà.
Nhà thơ Hà Thiên Sơn
Cánh đồng sau mùa gặt
Mùa gặt đi qua cánh đồng trơ gốc rạ
Nước cạn dần đọng lại vết chân trâu
Châu chấu cào cào khoe cánh mỏng
Đất trở mình nằm đợi những mùa sau.
Phong lan tím
Em tặng ta một giò phong lan tím
Thế rồi bịn rịn bước chân quen
Đêm qua sương xuống trời se lạnh
Hoa đã úa nhiều hương vẫn thanh.
Rượu nồng
Em như chiếc cốc trong bàn tiệc
Ta rót vu vơ mãi chẳng đầy
Ta uống tình em và uống cả
Rượu nồng với một chút son môi.
Hà Thiên Sơn