11.12.2017-06:30
>> Giải thiêng anh sau mỗi lần hẹn gặp
MƯA LÀM NGHẸT CỐNG
“Nếu con có thể suy tư mà không lấy nó làm mục đích”
Rudyard Kipling
Có những tình yêu chưa kịp bắt đầu
Đã kết thúc
Vì chúng ta đang sống trong một thế giới rất nhiều lý thuyết
Quá nhiều suy tư
Tim và não tranh nhau trả lời
Rất nhiều giọng điệu
Giễu nhại, ngợi ca, lãng mạn, sành điệu
Anh có thấy giống em không?
Chồng có thấy giống vợ không?
Ôi những câu hỏi bế tắc
Bế tắc anh
Bế tắc em
Mưa to làm tắc hết cái cống
Thiệt là đau đầu
Thôi đi ngủ cho mau
Ahihi.
03.6.17
THƠ RỦ CÀ PHÊ
Góc cũ, quán quen
Nghe anh
Em sẽ kể anh nghe về những ngày cứ đăng post và đếm like
Là hết
Anh cho em một tí gượng gạo thôi
Trong những giây câu chuyện lặng im
Anh cho em một tí mềm êm
Dưới con đường hun hút nắng
Anh sẽ kể em nghe về cuốn sách viết dở
Bộ phim đang xem
Rồi mình cười và thở dài thở ngắn
Rồi mình thèm nắm tay nhau
Mà không dám
Em thủ thỉ
Tình yêu mình phải thật khác
Nghen anh
Dẫu khác thế nào e cũng không biết nữa
Phải hùng vĩ và u buồn
Phải cao thượng và nhỏ nhen
Ôi những tính từ cũ rích
Phải khác thôi em
Vì đó là anh và em
Chứ không phải Bờ và Cờ nào đó
Cê và Đê nào đó
Anh và Em
Là đã khác rồi
Hôm qua em mất ngủ
Rồi em lại nằm mơ
Em thấy Phật và Chúa
Kẻ uống cà phê, người uống trà sữa
Họ kháo nhau câu chuyện trên Dân Trí sáng nay
Có kẻ nào tìm ra Niết Bàn, có người tìm ra Thiên Đàng.
“Mình giấu kỹ thế sao chúng nó thấy”
Em định xin selfie
Thì tỉnh dậy
Thật tiếc
Anh chưa đủ là Niết Bàn cho anh sao
Em chưa đủ là Thiên Đàng cho em sao
Em muốn hơn
Em luôn muốn hơn
Buổi cà phê còn dài
Mà giấy ghi đã hết
Nên cô gái dừng ở đây.
27.5.17
Nhà thơ trẻ Lê Thanh Vy
TRƯỜNG CA SÔNG LÔ (TÔ)
Em đã hiểu, anh ơi, em đã hiểu
Cái cau mày và phút lặng im
Lời cay độc
Nỗi chua ngoa
Đừng nhân danh tình thương
Đừng nhân danh tính nữ
Thiến hoạn anh
Giết chết anh và cũng giết chết tình yêu
Của em
Tất cả sẽ lần lượt xếp hàng đi xuống mộ
Cuộc đời anh, cuộc đời anh, cuộc đời anh
Đừng bào cho nhẵn
Đừng vo cho tròn
Đừng ấp ủ, đừng đun sôi
Đừng xây dựng, đừng kiến tạo
Đừng nhân danh chúa trời
Nhân danh cái đẹp
Những cái chết triết học
Những tha hóa triết học
“Tình yêu mà gặp tình yêu
Con người lừa phỉnh, tớ đâu phải tình”
Tớ là hư vô, tớ ý niệm
Tớ là hải đăng trong đêm
Chung nhau một sát-na là đã quý
Chung chi một đời
Một kiếp phù sinh
Đời chúng ta
Những bài thơ, tập thơ chưa có hồi kết
Cứ ai oán hờn ghen
Cứ khóc cười tranh cãi
Cứ viết hoài viết mãi
Ôi hấp dẫn thập phần!
Rồi một ngày
Lười.
Lười.
Lười.
Thì nghỉ mà thôi.
31.5.17
ĐOẢN CA CANH BẠC (BẼO)
(Đáp lời Trường ca sông lô (tô))
Đoản là ngắn
Trường là dài
Đời càng dài niềm vui càng ngắn
Dễ thấy khóc ít thấy cười
Dễ thấy trôi ít thấy trụ
Dễ thấy ít ít thấy nhiều
Hoa hồng bởi vậy đẹp vì nhiều gai
Tình có đẹp bởi nhiều ngang trái
Tạt qua đời nhau
Đi qua đi lại
Dễ thấy rồi cũng dễ mất
Tâm quý hơn tài
Tâm còn khổ thì tài đâu có chỗ
Cho nên
Người ta hay ví von, gần xa, nỗi niềm nhiều ít
Cốt để ăn gian thắng cơ trời
Xóc đổ, nước mắt rơi nhiều chỗ
À
Đời này mấy kẻ đánh bạc mà ăn
Thôi đành vậy
Đoản là ngắn
Trường là dài
Đời càng dài niềm vui càng ngắn
LÊ THANH VY
TIN THƠ:
>> Mai Hương & những dòng thơ rỏ máu
>> Bùi Nguyễn Trường Kiên thèm hương chẳng phải từ hoa
>> Trần Dzạ Lữ tiếng mạ gầy chiêm bao
>> Xuân Trà câu thơ chìm nổi
>> Trúc Linh Lan nhan sắc mùa giông bão
>> Lương Ngọc An nhật ký về hoa sữa
>> Kim Hương tình theo tràng hạt lặng thinh chợ đời
>> Đặng Tường Vy nghe ngôn ngữ chính mình lên tiếng
>> Phương Viên cái rét cũ vẫn còn tê ký ức
>> Nguyễn Vũ Quỳnh trả mùa thu cho em
>> ĐỌC THƠ TÁC GIẢ KHÁC…