Lê Thị Việt Hà – Chùm thơ dự thi đã qua vòng sơ khảo

84

Vẽ những giấc mơ không bao giờ kết thúc/ Tiếng trẻ thơ chào đời khóc trên đôi tay cười….

Ảnh minh họa

Đêm thành phố của tôi

 

Đêm thành phố của tôi

Từ ánh đèn không bao giờ tắt trong những căn phòng nhỏ

Từng chiếc máy chữ ngân vang dòng chảy suy tư trăn trở

Vẽ những giấc mơ không bao giờ kết thúc

Tiếng trẻ thơ chào đời khóc trên đôi tay cười.

 

Đêm thành phố của tôi

Bản tình ca nhẹ vương trên hành lang chưa bao giờ hết nhớ

Tiếng chổi tre chao nghiêng chiếc lá vàng ngủ quên trong kẽ hẹp

Tinh khôi đón đợi bước chân người

trên khắp ngõ bình minh

Chồi xanh ứ nhựa kết cành

 

Đêm thành phố của tôi

Những chuyến xe ngược xuôi, ra vào nặng oằn sự sống

Rộn rã gửi trao

trao gửi từng đồng nghĩa nhân trong ngoài quán chợ

Cho những nhà máy không bao giờ ngắt

Cho những ruộng đồng không bao giờ héo hắt

Trẻ em sạch đẹp đến trường.

 

Đêm thành phố của tôi

Bao lớp người vẫn vọng hoài niềm tin ngày mai

ngày mai

 mãi…

Mải miết kiếm tìm, lặng thầm kiến tạo

Thành quả hôm nay không bao giờ ngừng lại

Trên vầng trán long lanh, trong nhịp thở nồng nàn

 

Những bước chân đi…

 

Soi 

Bay ngang qua đốm lửa

Mùi rạ rơm thuở mẹ ru nức nở

Mảnh hồn làng thoảng khói đáy mắt cay.

 

Bước ngang qua nương dâu

Bờ cát trắng hoài mong dấu chân lữ thứ

Tơ vàng quyện óng kiếp tằm tang.

 

Bạt ngang qua triền sông

Giọt đục giọt trong ngân nga điệu hò khoan nhặt

Đò dọc oằn nặng câu thề còn neo đậu bến xưa?

 

Xiên ngang qua giọt mưa

Cánh cò lả nghiêng, đồng sâu ướt sũng

Lưng mẹ khuất dần thao thiết xáo nước trong.

 

Trông ngang qua bóng câu

Ráng chiều dùng dằng đường xa mải miết

Xuân hẹn đông chờ được mất cuộc tròn vuông?

 

Soi lâu trong mắt sâu

Nỗi buồn lắng sâu, niềm vui đọng mãi

Thảng hình mình nhân ảnh bóng ai?

L.T.V.H