MC Thảo Vân tuổi U60: Ly hôn Công Lý và trở thành mẹ đơn thân, lạc quan chống lại bệnh tật

261

(Vanchuongphuongnam.vn) – Ở tuổi 53, MC Thảo Vân vẫn là một phụ nữ đơn thân vui vẻ, lạc quan đối mặt với mọi khó khăn, thử thách trong cuộc sống.

Hôn nhân đổ vỡ với NSND Công Lý

MC Thảo Vân tên thật là Nguyễn Thị Thảo, sinh năm 1970 tại Lạng Sơn. Trước khi bén duyên với nghề MC, Thảo Vân theo học tại trường Đại học Sư phạm ngoại ngữ. Trong khoảng thời gian này, Thảo Vân từng giành nhiều huy chương vàng tại các cuộc thi Giọng hát hay sinh viên Hà Nội.

Thảo Vân còn từng tham gia ban nhạc Hoa Sữa từ lời mời của nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh. Tuy nhiên khi hoạt động với vai trò ca sĩ, tên tuổi của Thảo Vân chưa phủ sóng rộng tới khán giả cả nước như với nghề MC.

Vào năm 2000, Thảo Vân gây ấn tượng khi xuất hiện là MC của chương trình Gặp nhau cuối tuần với sự tham gia của loạt nghệ sĩ hài như Công Lý, Xuân Bắc, Tự Long… Đây cũng là chương trình tiền thân của Táo quân sau này.

Sau vài số lên sóng, chương trình nhận được sự yêu thích đặc biệt của khán giả, từ đó giúp dàn nghệ sĩ tham gia trở nên nổi tiếng. Cách dẫn duyên dáng, lôi cuốn của Thảo Vân khiến chị rất đắt show và được mời cộng tác với loạt chương trình khác như: Vui khỏe có ích, Chuyện đêm muộn, Tôi và chúng ta…

Và cũng chính nhờ chương trình đã se duyên cho chị và nghệ sĩ hài Công Lý nên duyên vợ chồng. Thảo Vân từng chia sẻ, sau khi Công Lý chia tay người vợ đầu, ngoại trừ thời gian trên sân khấu thì ở hậu trường chị thấy anh thường đứng một mình với tâm trạng buồn bã.

Cảm nhận được những tổn thương ở chàng trai kém mình tới 3 tuổi nên Thảo Vân thường an ủi, động viên. Có lẽ vì thế mà đã gắn kết hai người đến gần nhau hơn và cuối cùng là cùng chung một nhịp đập.

Vào năm 2004, Thảo Vân và Công Lý chính thức nên duyên vợ chồng. Đám cưới của họ được tổ chức ấm cúng với sự chúc phúc của rất nhiều bạn bè, đồng nghiệp và người thân hai bên gia đình.

Thế nhưng, hạnh phúc cũng chỉ kéo dài được 6 năm thì tan vỡ. Sự kết nối còn lại của hai nghệ sĩ chính là cậu con trai chung tên Gia Bảo mà ở nhà hay được Thảo Vân gọi yêu là Tít.

Dù không còn là vợ chồng nhưng Thảo Vân luôn khẳng định, mối quan hệ của họ sau khi ly hôn giống như một người bạn và chưa bao giờ coi nhau là kẻ thù.

Gần đây trong chương trình talkshow Lối ra, Thảo Vân cũng chia sẻ lại về quãng thời gian quyết định ly hôn với Công Lý.

Theo chị, việc chia tay khiến cả hai mất mát nhiều thứ từ con cái tới kinh tế vì thời điểm đó có rất nhiều nhãn hàng muốn mời cặp vợ chồng nổi tiếng tham gia quảng cáo chung. Tuy nhiên có lẽ vì nhiều lý do không thể nói thành tên nên Thảo Vân vẫn khẳng định việc “đường ai nấy đi” là một quyết định đúng đắn, mang lại cuộc sống tốt hơn cho cả chị và Công Lý.

Một mình nuôi con, lạc quan chiến đấu với bệnh tật

Sau khi ly hôn, cu Tít được phân sống cùng mẹ. Trải qua sóng gió lớn trong cuộc đời, Thảo Vân tâm sự bản thân từng cảm thấy buồn khổ, chống chếnh, tổn thương rất nhiều. Nhưng rất may khi ấy, cô có bạn bè ở bên, lắng nghe cô giãi bày, trút bầu tâm sự.

Một mình nuôi dạy con trai khôn lớn, Thảo Vân từng trải qua không ít khó khăn, vất vả. Tuy nhiên, cô luôn đặt con lên trên công việc. Thảo Vân cho biết cô từng từ chối nhiều lời mời làm MC chương trình để có thời gian bên con, dạy con ăn học thành người.

Thỉnh thoảng, Thảo Vân có chia sẻ một vài tình huống và cách dạy con trong cuộc sống hàng ngày. Những bí quyết cho cu Tít sớm tự lập, tự tin, chịu trách nhiệm với hành động của mình… được Thảo Vân bộc bạch thu hút nhiều sự quan tâm, học hỏi của các bậc phụ huynh dành cho con cái cùng trang lứa.

Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, Thảo Vân và Công Lý giữ mối quan hệ khá văn minh khi cả hai không hề nói xấu, phàn nàn về nhau trước công chúng. Thảo Vân cũng rất thân thiết với vợ ba của Công Lý – nhà báo Ngọc Hà.

Thời gian trước, khi Công Lý bất ngờ bị ngã phải vào bệnh viện, Thảo Vân cùng nhiều đồng nghiệp có đến thăm, hỏi han sức khỏe. Sự văn minh, hòa nhã của Thảo Vân với Công Lý và gia đình chồng cũ khiến cô càng được nhiều người yêu mến, cảm phục.

Năm 2014 khi ở tuổi 44, Thảo Vân bất ngờ chia sẻ chuyện mình mắc phải căn bệnh teo thùy não trái. Mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng nhưng có thể khiến cô gặp tình trạng đãng trí, thậm chí quên hết mọi thứ dù mới xảy ra.

Bệnh teo thùy não trái thường xuất hiện ở người già nhưng lại đến với Thảo Vân khi cô mới ngoài 40. Lúc bấy giờ, điều cô lo lắng nhất là cậu con trai còn nhỏ của mình.

Thảo Vân chia sẻ trên trang cá nhân: “Dù mẹ giải thích rằng bệnh của mẹ không đến đỗi quá nguy kịch, nếu có mất trí nhớ thì cũng còn rất lâu nữa, nhưng con vẫn bồn chồn, lo lắng. “Mẹ ơi! Nếu mai này mẹ mất trí nhớ thì con phải làm những dấu hiệu gì để mẹ nhận ra con, mẹ nhỉ?” – con hỏi.

Vừa cảm động vừa sung sướng, mẹ nghẹn lời, chẳng nói được gì. Mẹ cuốn theo con trong những bài tập ngộ nghĩnh như cầm tay nhau siết thật chặt, hôn ba cái, chạm vào má ba lần… Sau khi quy ước mật mã “nhận dạng”, hết sợ sau này mẹ con lạc mất nhau, con mới an tâm nằm ngủ. Mẹ nằm bên con, thổn thức mãi, bất giác lại quay sang hôn trộm lên má, lên tay con.

Tít ơi! Sao mẹ có thể quên con được? Dù mai này nếu không may, não mẹ có bị suy giảm chức năng thì mẹ vẫn nhận ra con bằng… trái tim của mẹ”.

Tâm sự của Thảo Vân khiến nhiều người lo lắng hỏi thăm, động viên cô vượt qua bệnh tật. Dần dần, Thảo Vân cũng lấy lại tinh thần lạc quan, phối hợp điều trị bệnh và học nhiều thói quen mới để bù lại trí nhớ ngắn hạn, bị tổn thất của mình.

“Thôi, cuộc sống mà, cái gì đến sẽ phải đến. Cứ vui vẻ để tận hưởng những gì chúng ta nhận được ngày hôm nay” – Thảo Vân bộc bạch.

Đến hiện tại, Thảo Vân đã trải qua 9 năm chiến đấu với bệnh tật. Cu Tít cũng dần khôn lớn và trưởng thành còn Thảo Vân bắt đầu sống nhẹ nhàng, thảnh thơi hơn.

Ngoài thời gian làm việc và chăm sóc con, Thảo Vân có thời gian lo cho cuộc sống của riêng mình. Ở tuổi 53, cô vẫn quyết định giữ cuộc sống đơn thân. Trên trang cá nhân của mình, Thảo Vân chia sẻ những hình ảnh đi dạo phố, cafe đơn giản nhưng luôn tràn đầy tự do, hạnh phúc.

Sau nhiều năm, Thảo Vân vẫn giữ được sự trẻ trung với nụ cười dịu dàng luôn thường trực trên môi. Có lẽ với Thảo Vân, hạnh phúc giản đơn của hiện tại mới là điều mà cô trân quý, tận dụng từng phút giây.

M.A