Chùm thơ Thơ đôi* của Nhật Chiêu

747

Tranh Đinh Quân

Nhìn

Chín tuần ở nhà
luôn thấy tường vách
chăm chắm nhìn ta.

Nhìn em thay áo trong đêm
tấm chăn cũ trải ánh huyền trăng thơ.

 

Hôn
Hòn cuội nghiêng dần
lên hòn cuội khác
dưới dòng suối xuân

Nụ hôn của núi hằn sâu
lên gương mặt nước một màu hoàng hôn.

 

Một thoáng

Đom đóm ơi
ánh lửa xanh một thoáng
ta đuổi theo một đời

Ơn em một giọt nước đầy
uống như có thể đêm dài ngàn đêm.

 

Bên trong

Một mình em đi
có người đang bước
trong em thầm thì

Trong ta là một rú rừng
chim xưa đã hót chưa ngừng dư vang.

 

Đáy mắt

Mặc gương xóa tan
đáy mắt còn giữ
bóng ai không tàn

Để trôi đáy cốc bóng người
để tan miệng cốc dấu môi xuân thì.

 

Người mẫu

Người mẫu thanh tân
khoác lên thân thể
một tâm hồn trần

Vì trăng buông áo phù vân
em ôm nhật nguyệt đôi vầng tắm mưa.

 

Đẹp và trôi

Hồ bên tôi
em nằm mây trắng
đẹp và trôi.

Thì thân thể cũng thuyền trôi
đào nguyên mở hé đất trời bao dung.

 

Đẹp và thiêng

Nước mắt nghiêng
giọt sương trên cỏ
đẹp và thiêng.

Sương rơi trên cỏ tàn thiêu
giọt thiêng lại khóc mùa yêu dấu rồi.

 

Đẹp và say 

Chim xuống từ mây
đầy buông giai điệu
đẹp và say.

Thả mình đi cỏ may ơi
bay lên áo mộng say đời phù du.

 

Sen

Hơi tình quen
đêm trên hồ ấy
vương làn tơ sen.

Hồ xưa mưa lại nhớ mây
nam mô ai vớt một đài hồng sen.

N.C

* Thơ đôi: 1 bài haiku kết hợp với một câu lục bát