Người Việt, tên Tây
Hồi mới ra trường, tôi đi làm cho một công ty nước ngoài. Không ít lần tôi thấy sếp – một chị người Mỹ lai – dường như cáu kỉnh với mình. Nguyên nhân thường là chị gọi nhưng tôi không trả lời.
Đặng Thái Sơn thua… Hương Lan, Tuấn Vũ?
Nhạc sỹ Đặng Hữu Phúc đặt câu hỏi: “Dân trí ta so với Úc thế nào?”. Phóng viên hỏi nhạc sỹ: “Vậy theo ông, dân Việt thích nghe gì?”. Chẳng cần nghĩ ngợi
Loại bỏ lạm quyền, nhũng nhiễu
Phải nâng “quan trí”, nâng chất lượng cán bộ, công chức, không lạm quyền, nhũng nhiễu, gây trì trệ cho cả bộ máy.
Chuyện nghệ sĩ sờ ngực, khám ngực trước đám đông
Những ngày qua, bức hình ghi lại khoảnh khắc nam ca sĩ Thanh Duy Idol nhét điện thoại vào ngực ca sĩ Hằng BingBoong đang lan truyền trên không gian mạng
Tài xế Grabbike, một cổ nhiều tròng
Người nước ngoài có câu: “High risk, high return” (Rủi ro càng nhiều, quyền lợi càng cao), tuy nhiên trong trường hợp này, có vẻ tài xế GrabBike chỉ mới nhận
Cần lộ trình cho đô thị thông minh
Với sự phát triển như vũ bão về hạ tầng công nghệ thông tin, xu hướng đô thị hóa kèm theo các nhu cầu ngày càng cao về chất lượng cuộc sống
Bút phê
Giữa năm 2016, Trần Thị Thành cầm tấm bằng cao đẳng sư phạm khăn gói xa quê làm giáo viên hợp đồng ở Sài Gòn.
Trả tác quyền nhạc trên tivi là đương nhiên
Trong tác phẩm Sự sống sau cái chết, tác giả Deepack Chopra đã nêu một thử nghiệm kỳ lạ để chứng minh tình trạng con mèo vừa chết vừa sống
Bão số 10 và ‘bão’ từ thiện
Cơn bão số 10 vừa đổ bộ vào Việt Nam. Và, bên cạnh những hệ lụy mà nó gây ra, một… cơn bão tranh cãi khác cũng đang nổi lên trên không gian mạng
Loay hoay kịch bản phim Việt
Thiếu vắng kịch bản chất lượng khiến phim Việt chưa thể bứt phá như mong muốn, đồng thời dẫn đến hiện trạng bùng nổ việc làm lại
Lạm phát họp
Thời còn làm lãnh đạo trường đại học, tôi từng dự những cuộc họp vài phút. Cuộc họp này được tổ chức vì phải tuân theo quy định của Bộ Giáo dục.
Sao chỉ ‘xin lỗi’ ?
Thanh tra Chính phủ xác nhận phát ngôn của ông Nguyễn Minh Mẫn, quyền Vụ trưởng Vụ 3 là thiếu chuẩn mực, khiến báo chí phản ứng, cho rằng ông Mẫn ‘gây khó khăn cho hoạt động báo chí’
Thước đúng, kết quả sai?
Trong năm 2016 có 1.113.422 người kê khai tài sản, 77 người được xác minh, 3 trường hợp thiếu trung thực.
Đường sách ‘vươn mình’ thành không gian văn hóa
Sau hơn một năm rưỡi hoạt động, Đường sách TP.HCM tọa lạc trên đường Nguyễn Văn Bình, Q.1 trở thành điểm sáng văn hóa không chỉ của thành phố
Trường công hay tư
Khi các con tôi đến tuổi đi học, tôi mất khá nhiều thời gian để tìm hiểu, cân nhắc. Tôi loay hoay chọn trường công hay trường tư, tính toán mức học phí
Thiền sư Thích Nhất Hạnh về Việt Nam tịnh dưỡng
Trưa 29.8, Thiền sư Thích Nhất Hạnh đã về Việt Nam trên chuyến bay của hãng hàng không Bangkok Airways xuất phát từ Thái Lan, đáp xuống sân bay quốc tế
Công lý từ… Facebook
Những sự việc dạng nửa thật nửa hư xôn xao “dư luận Facebook” gần đây đang đặt ra một câu hỏi nghiêm túc: công lý được săn tìm từ mạng xã hội
Cán bộ bỏ việc
Hàng loạt cộng tác viên đô thị TP HCM nghỉ việc vì “không đủ sống”. Lý giải về sự ra đi này, một cộng tác viên trật tự đô thị tại quận 1 nói họ có khó khăn
Bộ trưởng ở đâu?
Thiết nghĩ “dân hỏi thì bộ trưởng phải trả lời” như một chuyên mục đã từng xuất hiện trên Đài truyền hình quốc gia (nhưng đáng tiếc là nay đã không còn nữa).
Lạm danh
Sự việc ca sĩ Ngọc Sơn tự xưng là “giáo sư âm nhạc” và được Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam (VATA) tặng bằng khen đang trở thành chủ đề