27.01.2018-21:00
ĐẤT TỔ
Tản Viên – Tam Đảo chầu về
Bạch Hạc – thủy tụ
Thế hổ phục
Cột đá thề Phong Châu đất Tổ
sừng sững mấy ngàn năm
Trống đồng Đông Sơn còn in dấu hoa văn
nền văn minh lúa nước
Chim Lạc bay về phương Nam mải miết,
giao thoa văn hóa Chăm Pa – Phù Nam tạo nên nước Việt
I
Khi đồng bằng Bắc Bộ còn là một dải phù sa
Mẹ Âu Cơ dạy các con ngăn núi làm đê
Bánh chưng, bánh dày nuôi chí trai Phù Đổng
Phong Châu vang tiếng hát xoan
Con công rừng cùng múa
Vua cha dạy các con bắn cung, bắn nỏ
Mũi tên đồng găm đỏ Cổ Loa
Trao rừng vàng cho vợ
Lạc Long Quân dẫn các con xuống bể
Mỵ Nương nhìn đau đáu phía đảo xa
An Tiêm cuốc đất trồng dưa
Mở ra cả vùng Châu Ái.
II
Ai biết Quỳnh Viên ở mãi đâu
Tiên Dung – Đồng Tử đến nguyện cầu
Một đêm trăng sáng hoa quỳnh nở
Đạo đã rực lên phép nhiệm màu
Dạ Trạch trước đêm – phố như mơ
Tiên Dung – Đồng Tử dựng cơ đồ
Thuyền buôn đi về như mắc cửi
Thương lái ra vào chợ bi bô
Đầm nước trong xanh sóng gợn trời
Như hồn nước Việt sáng muôn đời
Lau sậy vẫn dầm chân đứng đợi
Phép màu nhiệm mới của lứa đôi.
III
Trầm vút sông Ngân tiếng đục, trong
Nức nở trăng thu dưới đáy dòng
Tiếng chim mất hút trong thinh vắng
Bến nước thiu thiu dậy tiếng lòng
Cả trời thu ngưng ở bến sông
Đêm mưa tơ giăng kín căn phòng
Kiếp Trương Chi con thuyền lẻ bóng
Vẫn đi về neo tim giai nhân
Tình yêu khiến trái tim hóa ngọc
Người rót trà thuyền còn hiện bóng
Phút tình yêu thăng hoa đằm thắm
Tơ liêu trai vương vấn ngàn năm.
Nhà thơ Phạm Quang Tiễn dâng hương đền thờ Đinh Tiên Hoàng
IV
Có nơi đâu trên trái đất này
Tình yêu đôi lứa hóa xanh cây
Bóng cau – Hồn Việt vươn cao thẳm
Dây trầu vương vấn mấy tầng cây
Ở thời chữ viết đã có đâu
Vua – tôi đều đóng khố như nhau
Răng nhuộm ăn trầu cho phân biệt
Giống nòi Lạc Việt mãi bền lâu
Trăm năm chỉ là nghi lễ thôi
Đen nhánh hàm răng miếng trầu tươi
Ngàn năm nghi lễ thành văn hiến
Có nơi đâu như đất nước tôi !?
*
Ôi! Tổ quốc mấy ngàn năm lịch sử
Bọc trăm trứng vẫn sinh sôi, nảy nở
Sơn Tinh – Thủy Tinh giữ vững chủ quyền sông bể
Mỵ Nương vẫn dựng cơ đồ
Đêm đất Tổ, mơ cây chiên đàn cổ thụ
Hạc trắng bay về đậu kín bến sông
Nước Việt có minh đường là biển Đông,
Huyền vũ – dãy Trường Sơn hùng vĩ
Cửu Long Giang – Hồng Hà chở nguồn nguyên khí…
Thời hiện đại cánh cổng làng rộng mở
Tiếng Việt trong như giếng Ngọc thuở ban đầu!
PHẠM QUANG TIỄN
TIN THƠ:
>> Trúc Phương lời cầu hôn của gió
>> Phạm Trung Tín chân bước gần mắt ngó xa
>> Như Quỳnh de Prelle nắng trong tuyết
>> Phạm Công Trứ lời thề cỏ may
>> Nguyễn Kim Hương buông lơi điệu nhung mềm
>> Phạm Phương Lan bình yên là giấc chiêm bao
>> Trần Thế Tuyển gõ cửa một thời
>> Doãn Minh Trịnh giấc mơ xuân
>> Lê Mỹ Ý trong một khoảnh khắc
>> My Tiên những ký tự mùa…
>> Ngô Kim Đỉnh may không ngã lên trời
>> Trần Thế Vinh mùa yêu đã cạn
>> Đặng Hoàng Thám hẹn với mùa đông
>> Nguyễn Thị Hạnh Loan giấc mơ cũ buốt một thời thiếu nữ
>> ĐỌC THƠ TÁC GIẢ KHÁC…