06.10.2017-23:00
TÌNH THU
Nắng xác xơ hoàng hôn
chiều em mùa ngâu tháng bẩy.
Đêm về
mưa khắc khoải, tình muộn màng
Em gầy guộc, sâu hố mắt
thức ngủ cùng vì sao rơi.
Đi qua hai phần đêm
những con dế đã ngừng rúc
trăn trở trong tối tăm.
Đón ngày mới
bãi cỏ non tươi
Em hít thở hương đất trời
Tự do…
NHỚ MÙA LŨ
Mùa giông bão, mưa nước sông
trời thả gió lộng hành
phù sa sủi bọt ngầu quê hương
con đê oằn mình chống đỡ.
Những tổ mối có nguồn cơn vỡ
cánh đồng lúa đang bụng chửa
nắng lênh loang nhạt vữa
quê hương dáng núi u hoài.
Những dong tre , bao tải
những điếm đê lỗ mắt canh chiều
những tiếng kẻng, tiếng mõ
vọng cố hương
mùa nước lũ năm nào…
Hằn trong ký ức
những đêm không trăng sao
đèn dầu sờ sẫm
lét leo.
THỢ GỐM
Người thợ gốm
nhào nặn đất
nhào nặn cuộc đời mình
đặt lên vòng xoay nhân thế
dựng hình hài từ bùn đất già nua
để hoài thai những chiếc bình.
Người thợ gốm
vẽ đường cong vu vơ
những Vân Cẩu, Mộc Thụ*
bình minh lấp lánh
niềm tin le lói khoảnh khắc thời gian
Xuân, Hạ, Thu, Đông
đâu nghĩ rằng có lúc
mai ngày bình vỡ?
Người thợ gốm
vẽ hồn mình lên bình
đời nhọc nhằn
đâu biết gì mắt xanh, môi đỏ
đêm ngồi đốt lửa đun lò…
Cuộc thế phù du
đàn sâu bọ hành quân ngúng nguẩy
ngày vong nhân xá tội…
________
* Mây hình con chó, cây cổ thụ.
>> Thư viện Phan Cát Cẩn
DỰ CẢM
Những con Thạch Sùng chặc lưỡi
nhìn chằm chằm đàn muỗi đang vo ve dưới bóng điện sáng choang
Con chuồn chuồn ớt lạc, quáng mắt bay nháo nhào đập vào tường trắng
giật mình – những con Thạch Sùng thay đổi hướng săn mồi.
Chúng đâu biết ông chủ đang theo dõi?
Kinh tế thời buổi suy thoái
đàn cá vô tư ” Tranh thực” trong bức tranh thêu trên tường
những vệt nước ố vàng dột từ nóc chảy dài những đường song song vô tận
cuộc sống tưởng yên ả
những con Thạch Sùng đói, có thể chết khô thân xác dính chặt vào tường…
Mùa thu 2017
PHAN CÁT CẨN
TIN THƠ:
>> Thanh Quế trong trùng trùng mưa giăng
>> Trần Quốc Toàn & Trung thu Nam Bộ
>> Lê Đạt giàn trầu già khua những át cơ rơi
>> Lê Thuý Bắc vo tròn bóng nắng trong tay
>> Lê Hương mắt thu buồn ngậm đắng gió heo may
>> Lê Huy Quang nâng chén rượu quê sẻ chia im lặng
>> Trương Tuyết Mai đi tìm không gian của mẹ
>> Hoàng Xuân Tuyền ôi cái ngày tai được trả tự do
>> Nguyễn Thị Hạnh Loan cô đơn và lạnh lùng của lửa
>> Nguyễn Minh Khiêm thèm quả đắng
>> Châu Đăng Khoa sinh tử đôi bờ lạnh
>> Xuân Trà lênh loang vệt nắng vẫy chiều
>> Bình Địa Mộc cánh chim bạt gió tung tăng
>> Nguyễn Hồng níu vào chữ để ghìm đau
>> ĐỌC THƠ TÁC GIẢ KHÁC…