Trương Tuyết Mai đi tìm không gian của mẹ

643

27.9.2017-09:20

MẸ TÔI

 

Dẫu lửa tràn dưới chân

Dẫu đầu chang nắng rát

Mẹ che chắn đàn con

Được vẹn tròn sau trước

 

Canh giấc ngủ từng đứa

Chăm chút và lo toan

Mẹ thầm trao mong ước

Mai sau con nên người

 

Dù khát muối đói cơm

Dẫu rền trời bom đạn

Thân cò hiền như đất

Vẫn lặn lội bờ sông

 

Sắt son cùng chồng con

Mẹ một lòng vàng đá…

 

 

TÌM MỘ MẸ

 

Gập ghềnh đèo dốc chơi vơi

Con tìm hướng núi có nơi mẹ nằm

 

Đạn bom mờ mịt bao năm

Âm dương cách biệt xa xăm muôn trùng

 

Chỉ mong một thoáng trùng phùng

Dẫu là “sum họp”khôn cùng nỗi đau

 

Mẹ ơi! Mồ mẹ nơi đâu!…

 

 

ĐI TÌM KHÔNG GIAN CỦA MẸ

 

Miệt mài lật giở từng trang

Tìm bằng được không gian của mẹ

Mặc giấy đã ố vàng

Mặc thời gian đã ẩm ướt

Con vẫn thiết tha tìm hơi ấm ngày qua

 

Miền ký ức dẫu xa xăm đến mấy

Dù không gian sương khói phủ dày

Dáng mẹ một thời

Đất hoa tươi thắm

Vẫn hiện về bổi hổi lòng con

 

Con mê mải lang thang trên sân ga Đà Lạt

Mong nhận ra những phiến đá ngày xưa

Còn in dấu chân mẹ hiền một thuở

Chiếc bóng nhọc nhằn tần tảo sớm trưa

 

Đây đầu máy

Kia toa tàu ngày cũ

Vẫn vẹn nguyên cùng bóng thời gian

 

Trên toa mẹ có được ngồi tử tế?

Ngồi gần cửa sổ?

Hay bậc thang?

Có bị người ta đẩy xô chen lấn?…

 

Bỗng dáng mẹ thật gần

Nhìn đâu con cũng thấy

Mẹ ơi ngày ấy

Có tìm được cha con không?

 

Đường dài thăm thẳm

Chắc vất vả vô chừng

Phải ngồi tàu bao nhiêu ngày mới tới

Mẹ có đau yếu nhiều không?

 

Dấn bước mẹ nhé

Chắc cha con đang đợi

Dù Đà Lạt – Hải Phòng

Vời vợi, mù khơi.

 

____________

Chuyện tình cha mẹ tôi đầu những năm 40 của thế kỷ trước

 

Nhạc sĩ – nhà thơ Trương Tuyết Mai

 

 

NGÀY ẤY SẼ ĐẾN

(Tặng bạn bè thân quý của tôi)

 

Ngày ấy sẽ đến

Ta chỉ còn biết gối trăng

Mơ về những miền cũ

 

Nơi ta là chim

Bay mê mải mười phương

Để nhìn nghe cho thấu

 

Nơi ta là dã tràng

Mãi se cát tìm ngọc

Mà chẳng thấy bao giờ

 

Ngày ấy sẽ đến

Ta chỉ có thể ôm gối

Nhớ tới chuyện tình xa

Đẫm bao trái ngang và nước mắt

 

Ngày ấy sẽ đến

Ta ngồi một mình mơ màng

Giữa muôn vàn âm thanh tha thiết

Nhưng không thể nào bay lên được nữa

 

Ngày ấy sẽ đến

Mau thôi… sẽ đến.

 

11h57′ 23.8.2017

 

TRƯƠNG TUYẾT MAI

 

 

TIN THƠ:

 

>> Hoàng Xuân Tuyền ôi cái ngày tai được trả tự do

>> Nguyễn Thị Hạnh Loan cô đơn và lạnh lùng của lửa

>> Nguyễn Minh Khiêm thèm quả đắng

>> Châu Đăng Khoa sinh tử đôi bờ lạnh

>> Xuân Trà lênh loang vệt nắng vẫy chiều

>> Bình Địa Mộc cánh chim bạt gió tung tăng

>> Nguyễn Hồng níu vào chữ để ghìm đau

>> Trần Lê Khánh cây cỏ gỡ giọt mưa bay

>> Tô Minh Yến mưa bẻ khoá lòng đêm

>> Trần Xuân An suối sông theo những lối vòng

>> Nguyễn Như Bá dõi theo quên gió hắt sương sa

>> Lê Thanh Hồng thương ai thẳm sâu miền chân sóng

>> Trần Hùng dâng trổ cúc quỳ vàng

 

 

>> ĐỌC THƠ TÁC GIẢ KHÁC…