Tranh minh họa – Tác giả: Vũ Minh Nguyên
Bến sông nào lưu giữ dòng trôi
Như chim lửa thắp trời trắng hạ
Soi cũ càng tuổi biết chia xa
Màu kỷ niệm buồn vương ghế đá
Hồn thực bì thổn thức giữa mùa khô
Tình nắng hạ trầm mình sông bạc
Lời chiều êm trôi dạt phía chuông tan
Cánh hoa trăng tươi sắc màu ly biệt
Cùng mùa yêu phiêu bạt lưng ngàn
Ôi, mắt sâu sóng ngày xa biển
Nỗi đau người dào dạt bến bờ hoang
Xác hạ úa heo may về lầm lũi
Chia tóc tơ rẽ nhánh phủ vai mềm
Thương con tàu sân ga lầm lỡ
Rúc vọng hồi bóng cũ xa xôi
Sợi nắng ươn vương sắc vàng bóng cỏ
Bến sông nào lưu giữ dòng trôi?
Nắng tháng Ba
Nắng tháng Ba khơi bếp mùa lửa hạ
Chang chang trời, tím biếc sắc bằng lăng
Mồ hôi giọt ngập ngừng trong xác nắng
Lòng rạ rơm thao thức vọng đồng xa
Tháng Ba nhớ bão bùng giáp hạt
Thương bao vai trầy xước phận người
Màu hoa lửa khỏa chìm hương khoai sắn
Đêm hỏa châu thắp lửa mắt biên thùy…
Rồi… tháng ba ươm vàng sắc mật
Mẹ cùng cha gồng gánh trở về
Dựng nhà mới trên nền đất cũ
Bờ tre nghiêng soi bóng sân hè
Đất đồng làng tươi thớ cày no đủ
Ngọt yêu thương tu hú gọi mùa lên
Đôi sẻ nâu đầu hồi reo gió mới
Rẽ cánh đời sà đậu nhánh bình yên
Còn ai nữa tháng Ba lay nỗi nhớ
Của ngày xanh áo trắng học trò
Hồn phượng vĩ
rưng lòng ngày chớm hạ
Lưu luyến nào vương vấn
nắng tháng ba?
Hương Giêng
Vin giêng, tra hạt… gọi mùa
Mầm vươn bãi thắm, gió lùa hơi xuân
Vai cầu nghiêng chạm mây ngoan
Tim yêu tròn ngực. Tóc ngàn sợi lay
Hồn lau sậy. Lòng phong khuya
Khuất chìm man mác, đón ngày nắng lên
Môi hoa mắt biếc tay mềm
Tan trong phiếm nguyệt, hương giêng xao lòng!
Thanh Quýt, 26/2/2021
H.D