Vũ Minh Quyền – Chùm thơ dự thi qua vòng sơ khảo

1310

TÁC GIẢ VŨ MINH QUYỀN

 

THÀNH PHỐ VỪA ĐI VỪA HÁT

 

Thành phố tôi yêu vừa đi vừa hát

Dòng chảy phương Nam mang nguyên khí tụ về

Tiếng hát thuở tiền nhân đi mở đất

Tiếng hát sinh viên xuống đường lay động những hàng me

Tiếng hát reo vui ngày thống nhất

Nón tai bèo nghiêng nắng phố xanh che

 

Hơn ba trăm mùa Xuân

Thành phố của tôi vẫn vừa đi vừa hát

Những đau thương mất mát

Đã qua đi cùng những khúc nhạc buồn

Vời vợi nhớ thương

Vời vợi tình yêu hai mùa mưa nắng

Thành phố dịu dàng nghĩa tình sâu nặng

Như giọng nói thân thương lắng đọng cội nguồn

Như áo em bay mang vẻ đẹp quê hương

Hào sảng tháng năm hồn phương Nam bay bổng

Tiếng hát xốn xang mở tương lai khát vọng

Tiếng hát uốn những bờ kênh nâng thành phố bay lên

 

Cùng với bình minh đang sáng đẹp thêm

Thành phố mang tên Người càng vươn cao tiếng hát

Tiếng hát trẻ trung sáng những công trường

Tiếng hát tự hào, tha thiết yêu thương

04/03/2024

 

NHỮNG CÁNH CHIM SÀI GÒN

Có những cánh chim đẹp từ tên gọi

Giọng hót líu lo, trong trẻo, dịu dàng

Có những bông hoa ngát thơm vời vợi

Những cánh chim Sài Gòn mãi mãi kiêu sa

 

Cánh chim nào năm xưa đi tải đạn?

Vượt gian nguy với sức vóc mảnh mai

Sài Gòn đó mong mỏi em ngày tháng

Bước chân em tê buốt những đêm dài

 

Cánh chim nào bay lên từ địa đạo?

Súng trong tay em chiến đấu ngoan cường

Vượt bão lửa em qua ngàn trận đánh

Nhưng không kịp về lúc giải phóng quê hương

 

Em ngã xuống cho mùa Xuân đất nước

Tuổi đôi mươi giao trọn ánh trăng rằm

Thành phố đau, tìm cánh chim ngơ ngác

Khói hương nào ru bóng dáng xa xăm?

 

Cánh chim nào đang chăm chút dệt thêu?

Cho thành phố đẹp ngàn lần mơ ước

Những cánh chim mãi bay về phía trước

Gọi tương lai bừng sáng những mùa Xuân

07/03/2024

V.M.Q

Nguồn VC TPHCM