Xốn xang gió quàng vai nắng – Thơ Ái Nhân

486

Tác giả Ái Nhân 

 

Thức xuân 

Xuân rạo rực 
Căng ngực trần nà nõn
Nắng hồn nhiên 
Chân sáo lối đa tình
Gió vô tư nồng nàn vui vồn vã
Lộc biếc tưng bừng nô nức gọi xanh

Sương mơ màng trên ngọn lá long lanh
Hoa e thẹn ngập ngừng bung cánh nở
Bướm lả lơi mơ, tảo tần ong thợ
Xao động mùa…
Chim lảnh lót hoan ca

Thi sĩ chuốt vần mơ mộng thức muôn hoa!

 

Xuân sang

Tiếng gà mổ toạc thinh không
Mặt Trời ngái ngủ vừng đông dậy rồi
Líu lo chim chóc gọi mời
Hương thơm quấn quýt trong lời lá non

Vui mừng chân sáo lon ton
Hoa hơn hớn nở môi son rỡ ràng
Búp xanh, đào thắm, mai vàng
Muôn hoa nô nức rộn ràng… xuân sang

 

Xuân say 
Đường vui rộn ràng chân sáo
Tung tăng nắng ấm ngọt ngào
Mắt xuân nồng nàn khao khát
Dâng tình bát ngát trăng sao

Miên man nắng vàng chân sáo
Ngọt ngào lên mắt lên môi xinh
Rộn ràng váy xoè hớn hở
Tưng bừng hoa nắng lung linh

Em cười sao mà xinh thế
Hoa thơm ong bướm rộn ràng
Xốn xang gió quàng vai nắng
Tâm hồn mây trắng… mênh mang

A.N