(Vanchuongphuongnam.vn) – Phùng Hoàng Anh còn có bút danh là Sao Xanh sinh năm 1959, Tốt nghiệp Khoa Sử, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Chị đã từng làm việc tại Sở Văn hoá Thông tin TP HCM, nay đã nghỉ hưu, hiện sống và viết tại TPHCM. Vanchuongphuongnam.vn trân trọng giới thiệu chùm thơ chị đến với bạn đọc.
BBT VCPN
Tác giả Phùng Hoàng Anh
Trái tim mùa thu
Nắng thu ngọt như mắt người say đắm
Trời xanh trong mà thăm thẳm ấm nồng
Chiếc lá rụng quay trong chiều ảo mộng
Gió thổi lên khoảnh khắc giấc mơ vàng
Mây xuống phố hôn dịu dàng nỗi nhớ
Tóc bay bay thơm hơi thở mùa thu
Hoàng hoa nắng chắt chiu từng giọt chiếu
Nở bên đời đoá thơm ngát thương yêu
Trái tim mùa thu về chiều lặng lẽ
Nghe trong hồn con sóng bể trào dâng
Về quê mẹ
Ai về quê mẹ ta không
Nghe con sáo hót qua đồng chiều ngâu
Về nghe vọng cổ sáu câu
Ngân nga theo những nhịp cầu cong cong
Ngọt ngào ươm mật đêm trong
Mềm như tấm lụa Cửu Long dát vàng
Ngựa ô cất tiếng hý vang
Đón ta về phía mơ màng ngày xanh
Vẳng nghe con chim manh manh
Cất lên tiếng hót ngày xanh mái đầu
Ta cầm thương nhớ trao nhau
Nghĩa tình một thuở ngàn sau vẫn đầy
Tương phùng men rượu ngất ngây
“Xuồng đà tới bến chìm đây xá gì”
Bạn hiền tay bắt nâng ly
Nhà quê thương quá những khi ta về
Anh gọi gió về
Anh gọi gió cho hồn em say ngát
Cho biển tình ào ạt sóng sô
Cho chiều lên những vần thơ bay lượn
Cho ngôn tình mượn đôi cánh thăng hoa
Anh gọi gió thổi vào em bao la
Giữa đôi ta lời thì thầm rất nhỏ
Chỉ có em và anh mới tỏ
Anh như ngọn gió lành luôn thổi mát đời em.
Phùng Hoàng Anh