Chùm thơ lục bát của Phùng Khắc Đăng

1827

(Vanchuongphuongnam.vn) – Tác giả Phùng Khắc Đăng là một quân nhân từng có 40 phục vụ và cống hiến trong quân đội. Ông là một sĩ cấp tướng từng giữ chức vụ Phó tổng cục trưởng Tổng cục chính trị – QĐNDVN. Tuy đã về hưu nhưng ông vẫn còn tham gia vào các công tác xã hội, giữ chức vụ Chủ tịch Hội cựu chiến binh Việt Nam. Ngoài ra ông còn tham gia các công việc dòng tộc, tham gia viết lách, hội thảo và làm cố vấn để in ấn một số tác phẩm có giá trị về lịch sử dân tộc. Ngoài ra, với tinh thần yêu thơ truyền thống, ông dành thời gian cho việc sáng tác thơ như là một niềm vui, niềm yêu thích ở tuổi già. Văn chương phương Nam trân trọng giới thiệu chùm thơ lục bát của ông đến với bạn đọc.

Tác giả, Trung tướng Phùng Khắc Đăng

 QUAN HỌ

Ai về Kinh Bắc nhớ ai 

Nhớ người quan họ, trúc mai xum vầy 

Mớ ba mớ bảy đâu đây 

Nụ cười duyên dáng đong đầy yêu thương 

 

Rằng ai có nhớ canh trường 

Chị hai lúng liếng má hường hây hây 

Người ơi em dặn câu này 

Đi xa hãy nhớ tháng ngày còn em 

 

Nhớ người vương vấn bao đêm 

Ngỡ trong giấc mộng có em bên mình 

Đầu đình trúc vẫn còn xinh 

Cây đa giếng nước mái đình người ơi 

 

Cho dù cách trở đôi nơi 

Nón quai thao với tơ trời vấn vương 

Câu rằng người ở em thương 

Người xa em nhớ canh trường dõi theo 

 

Sông Cầu khua nhẹ mái chèo 

Thuyền rồng cập bến thả neo buông mành 

Quan họ ai hát từng canh 

Để lòng nhung nhớ chẳng đành xa nhau 

 27-6-2021 

 

  MƠ 

Đêm qua mơ được gặp em 

Bao nhiêu kỷ niệm thân quen ùa về 

Những chiều chạy dọc triền đê 

Cỏ may bám gấu vẫn mê mẩn đùa 

 

Nhớ khi bão giật gió lùa 

Ao tơi nón lá đu đưa tiếng cười 

Và khi có hạt mưa rơi 

Chui vào bụi chuối đất trời rung rinh 

 

Cái hôm gặp ở đầu đình 

Có người mách nhỏ em xinh nhất làng 

Em cười hiền dịu nhẹ nhàng 

Úi trời bớt bớt giọng chàng lông bông 

 

Xuân qua, hạ tới, rồi đông 

Người vào quân ngũ, người trông ngày về 

Bao mùa cách trở sơn khê 

Bặt vô tin tức tái tê cõi lòng 

 

Đò đầy đò phải sang sông 

Người về cách mặt mà lòng xuyến sao 

Nhớ nhung lại buổi ngày nào

Chỉ là ký ức với bao nỗi buồn 

 

Cầu mong một trận mưa tuôn 

Chở bao chất chứa nỗi buồn qua mau 

Giả vờ nói ước kiếp sau 

Mà sao mắt vẫn nhìn nhau khát thèm 

11-7-2021 

Trung tướng Phùng Khắc Đăng (đứng) cùng Đại tướng Phùng Quang Thanh trong buổi gặp mặt các lãnh đạo quân khu.

 

GỬI EM 

Gửi em ở lại chốn này 

Để em say đắm những ngày hè qua 

Gửi em ở lại nơi xa 

Để em cảm nhận thu qua khi nào 

 

Gửi em lại chốn phồn hoa 

Để anh về lại quê nhà anh yêu 

Gửi em ở lại rừng chiều 

Để em cảm thấy cô liêu tháng ngày 

 

Gửi em về chốn mê say 

Để anh nhung nhớ những ngày đang yêu 

Gửi em về với cánh diều 

Để anh làm gió những chiều mộng mơ 

 

Gửi em về chốn hững hờ 

Bỏ anh cùng những câu thơ tâm tình 

Và rằng em rất ngoan xinh 

Làm sao anh lại vô tình em ơi 

Tháng 8-2021 

 

VỢ VẮNG NHÀ 

Mấy hôm vợ bận vắng nhà 

Chao ơi trống trải vào ra ngóng chờ

Lúc ngủ như tỉnh như mơ 

Khi thức lòng dạ thẫn thờ nhớ em

 

Phim hay mà chẳng  buồn  xem

Bữa cơm như thiếu chất men say nồng 

Nhớ em, em có biết không 

Hoa như kém sắc, hương nồng kém xa 

 

Cái nhớ làm ngày dài ra 

Làm đêm thao thức như là tương tư 

Nếu trời ban chữ giá như 

Để em đừng vắng giá như ở nhà 

      Tháng 10-2021