Ý tơ vương – Chùm thơ Thiên Di

608

(Vanchuongphuongnam.vn) – Mở cửa trời xanh biếc/ Nghe tiếng gió reo cười/ Rót cho đầy ly hạ/ Ý thơ ngọt lên ngôi…

Nhà thơ Thiên Di

Ý tơ vương

 

Nhặt vài tơ nắng trong chiều

Dệt ngang trời chiếc võng điều đợi trăng…

 

Chiều tan trong suối nắng

Lá đuổi bắt hoàng hôn

Tiếng chim phai xa vắng

Rưng rưng vạt bụi vàng

 

Gió còn vương mùi nắng

Cho ai lặng ngẩn ngơ

Níu lại làn mây trắng

Gửi tặng người nhành mơ

 

Năm tháng già muôn tuổi

Thời gian bạc kiếp sầu

Riêng ta lòng thơ dại

Đợi mãi cánh buồm nâu

 

 Hẹn ước một ngày vui

 chén ngọc rượu nồng môi

Vườn trăng hoa lại nở

Đêm buông hương ru đời

 

Xanh cả mùa lá rụng

Buổi mang tình nhớ nhau

Gieo hạt mùa hy vọng

Ghé chia đôi nỗi sầu

 

Mở cửa trời xanh biếc

Nghe tiếng gió reo cười

Rót cho đầy ly hạ

Ý thơ ngọt lên ngôi…

 

Xanh nắng

 

Chiều ra quét lá sân mây

Mấy mùa lá úa rụng bay về trời

Chiều nay lá đổ bời bời

Sao chưa xanh nắng cho đời trổ hoa

 

Nhát này nhắc những ngày qua

Nhát này gom hết buồn ta hoá vàng

Nhát này nhắc thuở cơ hàn 

Những lời ly biệt để ngàn đêm mơ

 

Mai rồi hoa cỏ là thơ

Bước chân lang bạt kỳ hồ thoả thê

Nhát này rũ bỏ cơn mê

Vườn ta xanh nắng oanh về hát ca

 

Tình yêu vị biển

 

em sẽ không bao giờ quên ngày hôm ấy

sẽ không bao giờ quên ngày anh đến cuộc đời em

Ngày đó ánh mặt trời chiếu sáng,

 và cao trên bầu trời

cơn gió thổi vui vẻ

mang trong mình vị biển

Đó là ngày mà em tìm thấy anh

 

trái tim em ấm lên

bởi đôi mắt anh sáng

 nụ cười của anh khiến lòng dịu ngọt

 

từ đó,

ngày đó trở thành vĩnh hằng, khắc mãi trong ký ức của em

giống như một kho báu sẽ không bao giờ mất giá trị của nó.

 

Từ đó

 nắng, gió,

mang vị biển dâng lên

khao khát

nhớ nhung

tình yêu

màu của biển…

T.D