Chỉ có thể là Đức Chúa

766

Lương Hữu Quang

Nhà thơ Lương Hữu Quang

Tiếng lành đồn xa quả là phép lạ
Giáo Điểm Tin Mừng nơi hồi sinh sự sống
những dòng người con dân đất Việt
cứ ùn về như lốc xoáy bão dông

Một cha Long thông minh lòng đầy nhân ái
một cha Long nghị lực phi thường
tiếng thăng trầm như MC chuyên nghiệp
rao giảng kinh như tiếng mẹ, bà ru

Những con người lênh đênh qua miền số phận
những con người chẳng hẹn gặp nhau
những ánh mắt từ trăm miền hội tụ
tìm về đây nghe ngôn ngữ thánh hiền

Những chiếc xe lăn, những mảnh đời trọng bệnh
cha ôm tất cả vào lòng, hôn tận bàn chân
Lòng cha mênh mông bao dung như lòng Chúa
Cứu vớt con chiên cả xác lẫn hồn

Ôi những số phận chân trần mắt thịt
cơm áo nợ người vật vả tấm thân
ôi Đức Chúa, con tim tín thác
đang hiện về trong mỗi bước chân

Những dòng máu tuôn xuống từ thập tự
ngấm xuống nguồn cứu độ khắp nhân gian
cuối đầu lạy Đức Chúa và Thánh thần muôn kiếp
xin được đắm chìm trong lòng Chúa xót thương

Những con nghiện vào tù ra tội
những tên lưu manh cướp của giết người
những thần chết đã được diêm vương gõ cửa
đắm chìm trong nhơ nhớp trần gian

Chúa rửa sạch con chiên bằng máu của mình
ban hồng phúc tái sinh thêm kiếp nữa
tấm thân tàn gục trước lòng thương xót Chúa
giọt lệ muộn màng chảy trên má ăn năn