(Vanchuongphuongnam.vn) – Mùa hạ trong thơ Chu Long hiện lên rực rỡ đầy màu sắc, với những khu vườn thơ mộng của chồi non, sáo diều, mùa hạ mang những hoài niệm thời tuổi trẻ, với những mối tình đơn sơ mộc mạc. Văn chương phương Nam xin giới thiệu chùm thơ Chu Long.

Ảnh minh họa. Nguồn internet
NHỚ HẠ
Hết rồi mùa hạ nắng
Vàng sắc tỏa trên cây
Vắng xa tiếng ve gầy
Trên cành cao rủ rỉ
Tìm đâu màu phượng vĩ
Đỏ rực rỡ trên cành
Sương hạ sáng long lanh
Trên bờ xanh bãi cỏ.
Tiếng sáo diều bên gió
Lơ lửng giữa trời cao
Còn đâu tiếng mưa rào
Trên đường xưa mưa thả
Đã xa rồi mùa hạ
Yêu màu nắng hạ ơi
Thương mãi tiếng hạ cười
Dưới nắng trời- Nhớ Hạ
21/8/2025
VƯỜN ĐÊM HẠ
Đêm trong giấc ngủ ngọt ngào
Ta mơ lạc bước chân vào vườn đêm
Gối đầu trên khoảng đất êm
Ngắm nhìn bãi cỏ non mềm ôm hoa.
Nếm mùi hương hạ đêm sa
Tay nâng niu trái đào ta mọng tròn
Vuốt ve mầm búp chồi non
Cửa vườn hương tỏa lối mòn đẫm sương.
Chân như lạc chốn thiên đường
Đâu còn nhớ nổi hướng phương nào về
Vườn đêm hạ cảnh làng quê
Cho ta thân lạc cõi mê tiên bồng.
Ngày 29/8/2025
HẾT HẠ
Có phải thu về trên đỉnh núi
Mà sao cúc rực dưới chân đồi
Cho màu phượng thắm không còn tỏa
Để sắc mây hồng chẳng chịu trôi
Bến lở buông mình trông nước ngược
Con đò bỏ lái mặc dòng xuôi
Trên đường cũ vắng mùa hoa đỏ
Lá đổ vàng rơi hết hạ rồi.
8/2025
HẠ HỒNG TÔI YÊU
Tay ôm mùa hạ vào lòng
Tôi yêu em lắm hạ hồng em ơi
Mùa thu đang tới kia rồi
Làm sao còn được cùng ngồi bên em
Ngửi mùi hương hạ trong đêm
Nâng niu vạt nắng hạ mềm trên tay
Thả mình trên bãi cỏ dày
Ngắm vườn hạ trĩu trái cây mọng tròn.
Trong vườn hạ nắng tươi giòn
Hoa thơm nhụy thắm lá còn vương tơ
Nhin vườn hạ nắng ngẩn ngơ
Cánh chim lạc lối thẫn thờ cánh chao.
Hình như nắng giận Thu sao
Mà đem mùa hạ thả vào miền xa
Vắng lời ve tiếng ngân nga
Thiều cánh phượng vỹ màu hoa đỏ hồng.
Tay ôm mùa hạ vào lòng
Tôi yêu em lắm hạ hồng em ơi!
17/8/2025
HẾT HẠ RỒI SAO
Tiếng sấm thưa dần nhịp gõ
Những tia chớp nhỏ xa xôi
Màu hạ nắng nhạt cuối trời
Không tiếng mưa rơi ồn ã
Thấy đâu nắng vàng êm ả
Giọng âm ve thả trên cành
Cánh diều bay giữa trời xanh
Nắng vàng phai dần màu lửa.
Hạ giờ nay đâu còn nữa
Bơ vơ nắng giữa sân trường
Cho lòng bao nỗi vấn vương
Kỷ niệm yêu thương còn đó.
Phượng hồng giờ không màu đỏ
Con đường tóc gió thôi bay
Tay cầm màu hạ trong tay
Mà sao nắng vàng không thấy.
Tháng 8/2025
Chu Long









