Chùm thơ của Đinh Minh Thành

303

Số 1

Thế là gió cuốn theo cây
Và tôi gió đánh tả tơi nỗi buồn
Tìm em không phải là em…!
Mãnh hồn tôi vỡ tan tành em ơi

Thế là gió đánh mây trôi
Mây mưa tìm lại tuổi đời ngày xanh
Và mưa và nắng và anh
Suốt đời ôm ngọn gió mành lãng du


Nhà thơ Đinh Minh Thành.

Số 2

Bao ngày tháng qua hôm nay gặp lại
Vẫn nụ cười trên khuôn mặt ấy
Rất thân quen rất đỗi xa mờ
Chỉ có tình anh là vẫn đợi chờ
Vẫn thổn thức dẫu biết rằng không thể
Chỉ có trái tim dẫu qua ngàn dâu bể
Vẫn yêu em như thủo ban đầu

Số 3

Trăng hẹn hò nơi cuối dòng sông
Nơi dòng sông dạt dào trôi về biển
Ngọn gió chiều hôm vẫn còn lưu luyến
Phía đất liền thương nhớ biển triền miên

Trăng hãy về trời đi thôi cho tôi chút bình yên
Tôi làm cuội ngồi gốc đa ngàn tuổi
Đừng neo nổi buồn cho hồn tôi ngược gió
Trăng hẹn hò mà trăng mãi cách xa

Tôi làm cuội già ngồi dưới gốc cây đa
Chờ đợi em hoài công thất vọng
Trăng hắt hiu vàng, sông bàng bạc trắng
Gió ru hồn tôi phiêu lãng mơn man

Tôi bỗng tỉnh cơn mê thấy thuyền ai lướt sóng
Đẩy trăng về phía dĩ vãng đời tôi

Số 4

Khúc tâm tình xin gửi một người quen
Ân ái cũ tôi vùi chôn vào ngày nhớ
Kỉ niệm xưa vùi quên vào tâm sự
Thoáng chút mơ hồ về một người xưa…

Số 5

Thôi đành lỡ hẹn khung trời
Ngổn ngang tình ý rối bời tình si
Một người mong một người đi
Còn ai thương nhớ gốc đa vệ đường

Số 6

Người yêu lấy chồng người yêu sang ngang
Em là thuyền đã đổ về bến khác
Dòng sông anh năm tháng mõi mòn trông.
Em lấy chồng rồi em có thấu anh chăng
Anh tiếc nhớ buồn thương và giận
Không phải vì em mà tình anh ngược bến
Buông mái chèo lờ lững giũa dòng sông
Em lấy chồng thôi hết những chờ mong
Anh vẫn đấy sống cùng bao hoài vọng
Bến sông xưa bên lỡ để bên bồi…

Số 7

Nếu đem đổi những tiếng cười
Trong tôi vụn vỡ những lời yêu xưa
Nếu đem đổi những nắng mưa
Tôi không thể đổi ngày xưa chung tình

Dù đời ngang trái bảo giông
Tôi không thể đổi nỗi lòng tôi ơi.
Dù cho bạc nén vàng mười
Tôi không đổi được bóng người tôi yêu…

Đ.M.T