Chùm thơ của Khờ Ang

1607


Tác giả Khờ Ang.

Lỡ cỡ thu

Nam bẽn lẽn đi
Nồm len lén tới
Trong cơn chới với
Nghe mùa chuyển giao.

Ngày đi xanh xao
Đêm về mộng mị
Xót chùm phượng vĩ
Thu ngập ngừng sang.

 

Miền nhớ

(Tặng anh Cao Hữu Nhạc)

 

Có miền quê thanh bình trong nỗi nhớ.

Có bãi soi dài in bóng tuổi thơ tôi .

Có con sông ôm lòng rặng núi…

Níu tôi hoài suốt mấy mươi năm.

 

Có cánh đồng, nơi ấy xa xăm :

Đàn cò trắng bay là bay lả

Mùa gặt xong đồng chiều trơ rạ

Ai đốt đồng cho khói lên mây?

.

Lũy tre già, vạt nắng vương cây

Đường trưa nắng, hao gầy kiệt nhỏ.

Bãi soi dài, những chiều lộng gió,

Chiền chiện bay, tiếng cuốc vang sông.

 

Có mối tình nguệch ngoạc, lông bông

Vụng dại theo hoài trong nỗi nhớ .

Có mẹ già nguyên đêm thức đợi,

Đón tôi về mỗi độ xuân sang.

Sài gòn, tháng 4 /2021.

Khờ Ang.