Chùm thơ của Thanh Hải

450

Nhà thơ Trần Thanh Hải

Về đất Thủ

Về đất Thủ
Lúc chiều mưa
Bằng lăng tim tím
Đứng chờ chông chênh
Miệt vườn
Cây trái tươi xanh
Giọt mưa lóng lánh
Đọng nhành chồi non

Chôm chôm
Hồng đỏ hút hồn
Vàng chanh chín mọng
Bòn bon đầu mùa
Trĩu cành
Chùm quả đong đưa
Chào mào ríu rít
Trái vừa chín cây

Sầu riêng
Hương thoảng ngất ngây
Vàng ươm tố nữ
Cho say lòng người
Trái măng tím chín bẻ đôi
Ngọt ngào
Hương đất hương trời
Trắng trong

Lục bình ai thả xuống sông
Lung linh hoa tím
Bềnh bồng lướt trôi
Bến xưa
Tìm chẳng thấy Người
Để con thuyền
Cứ chơi vơi tròng trành

Phù sa
Tưới mát cây xanh
Thiên nhiên
Ưu đãi đất lành quả ngon.

Một thoáng Lái Thiêu

Lái Thiêu chỉ một thoáng thôi
Sắc hương hoa trái làm tôi ngỡ ngàng
Lung linh giải lụa Cầu ngang
Cò bay cõng sợi nắng vàng sang sông

Chôm chôm ghen má em hồng
Vin cành măng cụt bềnh bồng tóc mây
Bòn bon ngọt lịm ngất ngây
Sầu riêng rớt dạ thêm say lòng người

Kết tinh hương đất hương trời
Trái cây đặc sản tình người Bình Dương.

Màu em thương 

Nhớ thời còn tuổi học sinh
Em áo dài trắng nguyên trinh đến trường
Quần xanh áo trắng dễ thương
Đèo em xe đạp trên đường anh ơi!

Chỉ màu xanh trắng đó thôi
Anh vào bộ đội thế rồi xa quê
Xa nhau chỉ mấy mùa hè
Mấy mùa phượng nở tiếng ve… rơi buồn

Em đi Đại học cô đơn
Chúng mình chẳng giận chẳng hờn mà xa
Mùng tơi chung dậu hai nhà
Tung tăng đôi bướm bay ra cổng làng

Em về đưa mắt nhìn sang
Thấy màu xanh trắng ngỡ ngàng người xưa
Thật rồi đâu phải trong mơ
Anh từ quần đảo Trường Sa mới về

Giọng anh ấm đọng âm quê
Có quà hải đảo mang về tặng em!
Xốn xang vội mở ra xem
Trái bàng vuông sợi dây chuyền xinh xinh

Dây chuyền sò, ốc lung linh
Càng thêm thắt chặt mối tình hai ta
Anh người lính đảo Trường Sa
Quần xanh, áo trắng màu mà em thương.

Mưa chiều

Cơn mưa bất chợt chiều Thu
Chụm đầu xòe một chiếc dù che hai
Áo cổ thuyền hở bờ vai
Căng phồng nếp gấp mắt nai ỡm ờ

Cơn mưa chiều ấy lạ chưa
Vô tình tôi được che nhờ dù em
Thoảng hương từ mái tóc huyền
Trớ trêu trời cứ mưa tuôn kéo dài

Ấm nồng vai sát kề vai
Gió đưa sợi tóc quyện hai chúng mình
Say hương bưởi, say men tình
Long lanh đáy mắt in hình bóng tôi

Mưa tan mây tạnh xanh trời
Đường về xao xuyến chơi vơi chiều hồng.

T.H