(Vanchuongphuongnam.vn) – Tiến sĩ – nhà văn Nguyễn Thị Việt Nga là cây bút đa năng quen thuộc của Văn chương phương Nam và các diễn đàn văn học trên cả nước. Chị sáng tác nhiều thể loại; thơ, kí, truyện ngắn và lý luận phê bình văn học. Hiện chị là Đại biểu Quốc hội, Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam. VCPN trân trọng giới thiệu chùm thơ chị đến với bạn đọc.
Nhà thơ Việt Nga
Về quê ngoại
Lâu không về lại cố hương
Từ ngày mẹ mất con đường thêm xa
Bão tháng bảy, mưa tháng ba
Đồi cao, mây trắng, ông bà nằm đây
*
Lâu không về lại đất này
Khói lam hun đỏ mắt cay chiều tà
Cỏ may run rẩy trổ hoa
Vẫn đường đất ấy…
Mà ra lạ lùng….
*
Lâu không về lại ngọn nguồn
Một quê ngoại khuất nỗi buồn ly hương
Mẹ giờ hóa gió mười phương
Vẫn xa xót nỗi đoạn trường năm nao…
*
Mẹ ơi!
Đất thấp trời cao…
Mình con bước giữa lao đao quê mình
Khói sương mờ tiết thanh minh
Bến sông hoa gạo lặng thinh…
Rồi tàn!
Tháng giêng
Tháng giêng…
Gần hết rồi em
Lặng nghe hoa bưởi trong đêm nghẹn ngào
Tơ hồng vấn vít bờ ao
Hoa xoan tím phía ca dao tím về
Tháng giêng…
Còn đó bùa mê
Bướm vàng bướm trắng ven đê lạc đường
Người đi…
Vời vợi khói sương
Người chờ…
Mắt lá vô thường đỏ hoe
Mộc miên bến cũ lập loè
Lửa hoa hay vạn lời thề rụng oan?
Còn đêm nay nữa là tàn
Tháng giêng như một tiếng đàn bâng quơ..
Ngẫu hứng Khâu Vai
Yêu nhau không lấy được nhau
Tháng ba về với chợ Khâu Vai, tìm…
Rừng lặng im, đá lặng im…
Rưng rưng mắt lá, ướt mềm cỏ xanh
*
Bàn chân vấp gấu váy lanh
Ô che nước mắt vòng quanh má hồng
Trời ơi vó ngựa vô tình
Áo chàm lẫn với áo xanh cuối đường…
*
Mặt trời vừa rụng trên nương
Chợ tan xơ xác bụi vương gót giày
Đắng cay gửi lại nơi này
Một năm …
Là biết bao ngày….
Người ơi.
Mùa hoa sưa
Những chùm hoa tinh khiết
Sáng bừng con phố dài
Nở cho ai, cho ai
Mà hoa hào phóng thế?
Mùa xuân qua lặng lẽ
Hoa rơi như lệ buồn
Lá vẫn thổn thức xanh
Kiếp hoa đà mấy chốc
Những chùm hoa tinh khiết
Khép mắt rồi, hoa ơi
Con phố dài nhộn nhịp
Người xe thản nhiên trôi.
Việt Nga