Chùm thơ của Võ Tấn Cường

782


Nhà thơ Võ Tấn Cường.

Thơ viết bằng bút chì

Gió hoang bôi xóa phù vân
Sông ngân ngấn sóng
Tần ngần hoàng hôn

Sông trôi
Xoáy nước bồn chồn
Nửa xuôi về biển
Nửa luồn đáy tim…

Lặng im
Nghe thủy triều êm
Nghe tình khô cạn
Nỗi niềm trắng đêm.

Phiêu linh chữ
(Kính tặng nhà thư pháp Minh Đức)

Phiêu linh
Nghiệp chữ đa tình
Huyền con mắt chữ
soi hình biển sâu

Ngón thon
bay chốn đỉnh sầu
Ngón măng
vực thẳm dãi dầu gió sương…

Bàn tay mở cõi thiên đường
Phiêu linh chữ
đẫm mùi hương hoang tình.

Rơm rạ

Vàng rơi
Óng ả giấc trưa
Rạ rơm ngai ngái
Đong đưa mắt huyền

Môi người
E ấp trinh nguyên
Nhen lên đốm lửa
Ấm miền hoang sơ

Ấp iu
Rơm rạ ngu ngơ
Sợi vàng quấn quýt
Giấc mơ hoang đường

Mình về
Giã biệt yêu thương
Rạ rơm ấp ủ
Làn hương miệt vườn.

Mùa thu của mùa thu

Tuổi mình đương tuổi mùa thu
Giật mình sợ tiếng cu gù…
Lá rơi
Mai kia tóc mây về trời
Vẫn thương hương sứ bời bời trắng đêm
Yêu người cạn máu đáy tim
Lá vàng về cội vẫn xin… yêu người.

Ru giọt máu

Ru người
Máu chảy về tim
Ru ngày êm ả
Ru đêm yên bình

Ru môi nồng thắm hồi sinh
Nụ hôn say đắm để dành mùa yêu
Ru người
Trọn giấc phiêu diêu
Lặng thinh giọt máu
Trăm điều bão giông…

Mơ hoang ru mặt trời hồng
Đẹp như giọt máu… bềnh bồng đáy tim.

Sông khát 

Sông khát gì thế sông ơi!
Mơ miền thăm thẳm cuối trời bình yên
Đêm nay hồn đẫm ưu phiền
Mơ thành mây lãng du miền xa xăm

Sông khát gì cứ đăm đăm
Chợt thương con sóng lặng câm đầu ghềnh
Đêm nay người đã xa mình
Bài thơ phai nhạt bóng hình thương yêu…

Khát gì hồn cứ liêu xiêu
Mơ thành con sóng phiêu diêu cõi trần.

Hứng sao

Xòe tay hứng ánh sao rơi
Khép đôi mắt lá khóc người phương xa
Lạc nhau giữa cõi ta bà
Tìm nhau mây trắng la đà cõi mơ

Người tặng tôi chút tình thơ
Bỏ tôi ngồi giữa ơ hờ bóng đêm
Ánh sao lạnh buốt đáy tim
Câu thơ không đủ ấm miền vắng nhau

Đêm nay sương khói úa màu
Gọi người thăm thẳm vọng đau cõi tình.

Mộng chuông vàng

Hẹn nhau giấc mộng chuông vàng
Hoa vừa chớm nụ
Lỡ làng tình xa
Chuông vàng cõi mộng ngân nga
Gọi tình lưu lạc nhạt nhòa khói sương…

Cô đơn thức đợi làn hương
Chuông vàng ngân vọng nhớ thương lặng thầm.

Cầu vồng gãy nhịp

Xa người hun hút làn hương
Bờ yêu hoang vắng
Bờ thương mịt mù
Cầu vồng gãy nhịp mộng mơ
Trăng thề khuyết nửa
Đôi bờ bơ vơ…

Gọi người biền biệt cơn mơ
Đèn khuya bóng lẻ thức chờ bóng ai.

Chuồn chuồn kim vá hoàng hôn
Thơ tôi khâu vá nỗi buồn rách toang
Áo mây vá kiếp lang thang
Tóc mai vá nỗi đa mang đời mình

Vá sao cho kín tội tình
Vá sao lành lặn dáng hình thương yêu
Vá sao tơi tả ráng chiều
Vá sao kín kẽ những điều rủi may…

Vá tôi lành kiếp lưu đày
Luồn kim se chỉ… tóc mây tình buồn.

V.T.C