Ướt nhánh sầu đông
mưa rơi ướt nhánh sầu đông
cuối năm tàn rụng tang bồng ngọn cây
trời cao rẻ sợi tóc bay
về nơi vô tận chân mây cuối ngàn
em cười thoảng gió mơ tan
làm trôi cả bóng kim lan trên cành
gió chiều thắp lửa qua anh
cho em còn nét xuân xanh mộng lành
đời trôi nhanh thật mong manh
như thêm đôi cánh thiên thanh xa vời
em cao giọng hát lên trời
chìm trong sương khói làn hơi thở hồng
mưa còn mãi tận sầu đông
mà gương với lược ngó trông cũng hờn
bởi em là nỗi cô đơn
nên tay anh với cùng trơn trợt mòn
mưa chiều xuống tận màu son
cho môi ướt lạnh băng non cuối đường
trôi theo giọng hát vô thường
của ba mươi sáu phố phường riêng em.
1/1/2022
Mùa em lá rụng
tay che từng nhánh linh hồn
mùa em lá rụng dỗi hờn lên vai
gió làm lạ bước chân ai
cho tôi đứng đợi đêm dài tiếc thương
em còn theo bóng mây vương
huong bay về tận mười phương quê nhà
đời buồn lên giọng đơn ca
của em sầu muộn chim sa giữa rừng
nhớ thương từng nhánh lộc vừng
mưa chiều nhiệt đới lạc vùng trầm khơi
tôi đi tìm lại một người
xác thân cỏ mọc khô rồi bóng cây
em còn thả mộng hồ tây
chờ nghe hoa sữa thơm đầy tuổi tên
bờ môi ngày đó bay lên
rừng xưa trút lá gọi tên em về.
20/12/2021
Trôi qua phía ấy
trôi qua phía ấy một lần
cây mưng trở rét nàng bân đến rồi
mùa đông mưa rất cơ ngơi
rất tầm tả rất đã đơi dầm dề
mượn vài ngọn lá đê mê
thả hương theo gió phủ phê phơi lùa
ngoài kia mây sa sẩy mùa
lạnh tay khẻ khép nép vừa rẩy run
thân quen con lộ đất bùn
trơn tru mấy nhánh trăng mun hẹn mời
hò ơi về giữa bờ môi
áo em bay phất phơ trời ơi xanh
lòng tôi rón rén đồi tranh
tiếng chim ròng rã vàng hanh nắng tàn
con cò cuối bãi về than
đậu trên đám cỏ mơ mang lên trời
hai tay tôi vịn cuộc đời
mưa giông đổ hạt bẻ bơi ngoài đường
tôi về ngậm gió hốt sương
bờ vai em ấy tôi thương đến giờ.
29/11/2021
Tháng chín mùa hoa
anh còn đứng ở phương đây
chờ em phương ấy hai tay đã gầy
anh còn chờ gió rung cây
chờ hoa thơm nhụy chờ mây đưa lời
sao em sầu mộng cả đời
lâm anh cứ tưởng bầu trời xuyến xao
đền em hết cả ngàn sao
bóng đêm có hẹn hò trao lại gì
anh nhìn bờ mắt bờ mi
thu còn đẩm lệ đến thì mới ngâu
rơi nhanh về phía ban đầu
sương vây nặng hạt tình sâu nặng thề
tay nào mở tay nào che
em như bóng mát phủ phê nhẹ lùa
ngó nhìn dòng nước đẩy đưa
kịp vừa thả tóc kịp mưa rơi cùng
lòng em cũng lượt là sông
như cây đổ lá vàng bông nở mùa
anh về thương gió nhớ mưa
gặp em mới đó mà xưa vạn lần.
3/9/2021
H.L.N