(Vanchuongphuongnam.vn) – Cứ mỗi lần nghe “hành quân xa”/ Lòng náo nức lại tìm về đồng đội/ Đứa chất độc da cam, nhức nhối/ Đứa mắt mù, lòng dạ sáng trong…
Nghĩa trang Hàng Dương – Ảnh Internet
Tháng 7 về
Nghĩa trang nào cũng hàng dọc, hàng ngang
Xếp ngay ngắn như trước giờ ra trận
Đồng đội về bên anh chỉnh tề ngay ngắn
Dẫu đầy mình vết thương chiến tranh
Nghĩa trang nào đồng đội cũng chờ anh
Ai chưa về, ai đang nằm dưới cỏ
Gọi tên anh, chỉ nghe thầm thì gió
Giữa đại ngàn bát ngát Trường Sơn
Tiếng mưa rơi – tiếng khóc tủi hờn
Anh ở đâu, sao không về thăm mẹ?
Ngày ra đi, trong đoàn quân tuổi trẻ
Hẹn ngày về đất nước rực cờ hoa
Cứ mỗi lần nghe “hành quân xa”
Lòng náo nức lại tìm về đồng đội
Đứa chất độc da cam, nhức nhối
Đứa mắt mù, lòng dạ sáng trong
Tháng bảy về, hương khói rưng rưng…
Đêm trở trời anh có đau không?
Anh vỗ tay bằng một bàn tay
Xin đừng hỏi đâu bàn tay nữa?
Người thương binh một thời binh lửa
Đạn bom thù chặt đứt cánh tay
Đồng đội ơi, cái chết ken dày
Súng vẫn thẳng quân thù, nhả đạn
Bàn tay kia nói gì với bạn,
Anh thương binh không thấy mặt trời?…
Những đôi chân nạng gỗ chơi vơi
Chiếc xe lăn đi về thương nhớ
Ai quên tên, giật mình tiếng nổ?
Về trung tâm điều dưỡng thương binh
Những bàn tay chăm sóc tận tình
Bao vết thương lòng người nhức nhối
Miền tri ân, tình yêu đắp đổi
Đêm trở trời anh có đau không?…
Đêm nghĩa trang Hàng Dương
Đêm nghĩa trang Hàng Dương
Hàng ngàn bia mộ chí
Gió Hàng Dương thủ thỉ
Ru giấc ngủ bình yên…
Những ngôi mộ không tên
Không cả dòng địa chỉ
Những ngôi mộ tập thể
Lung linh đèn sao đêm
Thăm ngôi mộ kề bên
Người con miền đất
Lê ki ma vẫn nở
Dòng người đi trong đêm
Con sóng đi thật êm
Gió nói lời thật khẽ
Mộ người trai xứ Nghệ
Hoa đất trời ngát hương
Nén hương về Côn Sơn
Đi trong ngàn thương nhớ
Tri ân từng ngọn cỏ
Đêm nghĩa trang Hàng Dương…
H.C.T