Chùm thơ về Ngày 30-4 của Phạm Hoài Thanh

747

Tác giả Phạm Hoài Thanh

 

Ngày hội tháng 4

 

Tháng tư sang, cảm xúc mãi dâng trào

Ngày hội lớn bóng cờ sao rực rỡ

Mừng thống nhất đất trời như hoa nở

Bao năm rồi hoài khắc nhớ trong tôi

 

Việt Nam ơi ta chiến thắng thật rồi 

Không còn cảnh đạn bom rơi nghiệt ngã

Đuổi hết giặc cho màu xanh hoa lá

Nối hai miền Nam Bắc đã về chung

 

Tháng tư ơi, ba mươi, nhớ vô cùng

Mốc lịch sử ngọn cờ tung bay đó

Tự hào lắm những anh hùng máu đổ

Cho nước nhà được rạng rỡ non sông

 

Tổ Quốc yêu mang dòng máu lạc hồng

Lời Bác dạy khắc sâu trong tâm trí

Ta cùng hát quốc ca hoan hỷ

Mãi đồng lòng và quyết chí thành công.

 

Mừng ngày giải phóng 30 – 4

 

Mừng ngày hội non sông đại thắng

Bao chiến công thầm lặng oai hùng

Hai miền nối lại về chung

Tung bay cờ đỏ khắp vùng trời Nam

 

Tự hào lắm quân hàm chiến sĩ

Mang bên mình thỏa chí dựng xây

Diệt quân cướp nước mỗi ngày

Đánh tan xiềng xích chung tay kết đoàn

 

Một đời lính hân hoan vì nước

Đuổi quân thù, giành lấy tự do

Vang lên tiếng hát câu hò

Thăm tình Đất Nước ấm no đẹp giàu

 

Từng trang sử ngàn sau lưu lại

Ngọn cờ hồng thắm mãi non sông

Xứng danh con cháu Tiên Rồng

Nối vòng tay lớn thỏa lòng ước mơ.

 

Về Côn Đảo

 

Giữa nghìn trùng tiếng sóng vỗ xa xăm

Hòn đảo nhỏ vẫn  âm thầm lặng lẽ

Khu chiến tích của một  thời máu lửa

Đuổi quân thù để gìn giữ non sông

 

Giữa đại dương bao la sáng rực hồng

Những anh hùng lập chiến công nằm đó

Nghĩa trang cũ hơn mười nghìn ngôi mộ

Hàng Dương xanh trên đường phố đượm màu

 

Dưới ngọn cờ chói lọi tới mai sau

Trang lịch sử bốn ngàn năm ngời sáng

Võ Thị Sáu nữ anh hùng danh rạng

Dâng cuộc đời cho đất nước bình an

 

Nét xinh tươi đặc sắc đến vô vàn

Khu du lịch bao danh lam thắng cảnh

Ôi Biển Đảo  những vì sao lấp lánh 

Việt Nam ơi..triệu triệu trái tim vàng .

Phạm Hoài Thanh