Dủ dẻ cuối thu
Cuối thu chạm tiết đông về
Nghe hương dủ dẻ bên lề vườn xưa
Thu nào chẳng có nắng mưa
Có chăng chút lạnh đông vừa chớm sang!?
Dủ dẻ ơi có lỡ làng
Tuổi thơ chạnh nhớ ngỡ ngàng trôi nhanh
Khu vườn cây lá vẫn xanh
Dủ dẻ quả chín ngọt lành thoảng hương
Chào mào, đồi, sóc nhớ thương
Những chùm quả chín mà vương kiếm tìm
Một thời rất thích nuôi chim
Sáo sậu, dột dột… con tim dại khờ
Tháng năm xưa có xa mờ
Còn đâu tuổi trẻ vô bờ bến yêu
Chừ nay tuổi hạc về chiều
Chợt nghe hương dẻ, thêm nhiều nhớ nhung….

Cuối thu
Cuối thu ngắm sợi nắng vàng
Vương trên phiến lá nhẹ nhàng thu đi
Cuộc người bao chuyện thị phi
Cứ vô tư để mắt mi không buồn
Ngang chùa điểm những tiếng chuông
Ngoài hiên thấp thoáng cánh chuồn lượn bay
Một cơn gió nhẹ thoảng lay
Rụng rơi chiếc lá tiễn ngày vô ưu!?
Đông về hay chưa
Nghe như hơi thở
Đông về rồi chăng!?
Gió se se lạnh
Ngày đêm mưa giăng
Mùa thu khép lại
Còn ai mong chờ!?
Tình đông chớm nở
Có là mộng mơ
Đông về dự cảm
Thừa dư nỗi buồn
Thiếu người tri kỷ
Một vòng tay ôm
Hạt mưa, hạt gió
Hạt nắng, hạt sương
Cứ mãi xoay vần
Vẫn chưa ngát hương
Một mùa đông nữa
Lại sẽ quay về
Bến đời trống vắng
Tình là cõi mê…
V.V.T










