Chùm thơ xuân của Lương Sơn

385

Mùa xuân phố

Những làn gió mùa xuân
Lao xao ngoài rèm cửa
Mưa phùn bay rất nhẹ
Sông chảy ngang qua thành phố
Từ những làng ven sông
Từng đoàn thuyền chen nhau chở sắc hương vào phố
Những cúc lụa trắng tinh khôi cúc vàng đại đoá
Những cành đào bích đào phai màu phấn hồng đàm tiếu mãn khai
Sắc mai rực vàng và vạn niên thanh.

Lắng nghe… lắng nghe
Hình như những đoá hoa đang thầm thì kể chuyện mùa xuân.
Mùa xuân đã về với hương hoa
Để hoa phô sắc sớm mai này
Trong ríu rít tiếng chim
Đàn vĩ cầm phố xa nghe réo rắt rung ngân
Sóng nhạc vút lên hoà trong lời ca em hát
Thả vào dòng xuân thanh tân lời chúc đầu năm.

Bức tranh xuân

Anh ngồi vẽ bức tranh xuân
Cảnh quan sinh động đang dần hiện ra…

Phải chăng anh đã đi qua?
Bao làng, bao phố, bao xa cánh đồng…
Nhìn trời… mây trắng như bông
Nghe sóng trở giấc bên sông dạt dào
Ngắm đàn chim lượn trên cao
Anh đưa tiếng hót bay vào trong tranh.

Và hoa, và lá… tươi xanh
Sắc màu… bỗng biến hoá thành thơ ca
Chúc mừng anh – phút thăng hoa
Vẽ tranh xuân để làm quà tặng em.

Nhà

Trong ngôi nhà bình yên
Dù bên nhau hay khi cách xa
Em vẫn ở trong anh suốt bốn mùa
Năm này qua năm khác.

Xuân bắt đầu trên cành tơ lộc biếc
Tình yêu như giọt sương mai.
Hạnh phúc như mùa hè nồng nhiệt
Bừng thức tình yêu đôi ta
Tình yêu như cây si anh trồng trước cổng
Chừng như mùa thu không có lá vàng rơi.
Và mùa đông
Em ngồi nhóm lửa… ru con
Đợi anh về…!

Thôn nữ ven thành

Hình dáng nào tô điểm vẻ đẹp của làng quê
hình dáng những người thôn nữ.

Thôn nữ ven thành
dáng lưng ong xanh mạ trên đồng
chèo thuyền vàng lúa trên sông
mê mải trồng cây gieo hạt
uốn lượn trong tích chèo em hát
giữa sân đình
đêm ấy trăng lên.

Có gì ẩn sâu trong nét duyên
vẻ đẹp tâm hồn thôn nữ
nép áo nâu non bình dị
trong vành nón làng Chuông
em gánh hoa vào phố
duyên thầm vấn vít làn hương.

Có gì lung linh trong ánh sao đêm
neo giữa hồn ta
mê đắm
đôi mắt đen thăm thẳm
yêu ai yêu cả tấm lòng.

Thôn nữ ven thành trong luỹ tre xanh
mùa xuân hái hoa trên cánh đồng rộng thoáng
ngày hạ nắng nôi lúa gặt về dưới bóng đa chiều muộn
tóc thu thơm hương cốm
thơm suốt mấy mùa đông.

Thôn nữ ven thành
sức trẻ đồng quê mượt mà thành phố
nhịp điệu thị thành sôi động làng quê
nét lam làm thơm thắm
vầng mây lành ngần trắng long lanh.

L.S