Chùm thơ xuân của nhà thơ Phạm Thị Cúc Vàng

1009

Nhà thơ Phạm Thị Cúc Vàng

Ngát xuân

Xúng xính trong chiếc áo mùa xuân
hoan hỉ hạt yêu rắc xa gần
giọt nắng vui đậu vào khóe mắt
Tình trao nhau chẳng cứ ngại ngần

gió non khe khẽ chạm trần gian
ghé môi người hơi thở nồng nàn
rừng rực không gian dâng sức sống
trái tim ai lộng lẫy hoa vàng

mái tóc sương gội giấc thanh tân
phút giao thừa lộc rót đầy trần
rơi vào tay ngọt ngào trái mật
Khói hương đêm ngan ngát tình xuân 

 

Nửa vời

Anh vẫn về trong mơ đấy thôi
Dẫu xưa ánh mắt hụt trao rồi
Để trăng ngơ ngác treo đầu ngõ
Để bóng gieo neo bám giữa trời
Thương xót trái tim ngơ ngẩn nhớ
Trách hờn dấu ấn lững lờ trôi
Tình như mây thoảng không dưng đến 
Thoắt lại xa bay…
Cuộc nửa vời.

 

Ngày đông buồn

Đi trong se lạnh sáng đông
Lòng nghe áp thấp cơn giông traí mùa
Lạnh lùng theo gió bấc đưa
Vỡ òa hạt lệ gieo mưa trắng đời

Tóc chiều đã trót bời bời
Những đêm thầm lặng chưa lơi đau nhoài
Chim còn cất giọng bi ai
Câu thơ âm vực rộng dài hoang mang

Theo chân giá buốt ngổn ngang 
Cô đơn trói siết tâm can cũng nhàu.

 

Tim xuân diệu kỳ

Dù trái tim không còn con gái
tình yêu vẫn nhuốm vẻ nguyên trinh
em trao anh tất cả chân tình
luôn sôi bỏng tình yêu gặp lại

dù trái tim không còn thơ dại
vẫn dập dồn nhịp thở xuân thì
anh trao em xóa tan ngần ngại
bởi tình yêu rất đỗi diệu kỳ

đôi trái tim tất bật tình si
bao đắng cay hóa thơ lãng mạn
gửi cho nhau bao giờ khô cạn
tình trong ta mãi mãi diệu kỳ. 

 

Phamthicucvang