Còn dịp nào cho nhau – Chùm thơ Tùng Bách Nguyễn

Tác giả Tùng Bách Nguyễn

 

CÒN DỊP NÀO CHO NHAU

Về thăm trường trong thời tiết đổi thay,
Trưa cuối hạ nắng vàng phơi hương lúa.
Ngày thu sang từ nhuốm màu lá úa,
Nắng hanh hao khi nồm đã bặt tăm!

Bạn bè về Hội khóa bốn lăm năm,
U bảy mươi dịp nào cho ta nữa?
Hờn dỗi buồn vui…và đời vẫn thế,
Giận chi nhau sao không tự trách mình?

Đi dọc con đường của cuộc bình sinh,
Nghĩ suy gì giữa dòng đời rực lửa?
Được mấy lần hẹn nhau ngày gặp gỡ,
Hội ngộ này như gom cả lần sau!

Trường xưa ơi! Lưu luyến đã từ lâu,
Tình bè bạn dạt dào như thuở ấy!
Vẫn hồn nhiên, vẫn vô tư đến vậy,
Vẫn thì thầm thay tiếng lá thu rơi.

Tháng tám bắt đầu con gió chơi vơi,
Sương sớm nhẹ trên tóc em mỏng mảnh.
Vạt cỏ xanh và màu trời xanh thẳm,
Mai xa rồi cho nỗi nhớ chênh chao!

Đến khi nào chúng mình lại gặp nhau?

08.2024

 

NƠI NAO CHO TA HỎI

Đã lâu lắm không về thăm xóm cũ,
Con đường quen có lẽ đổi khác rồi.
Và cô bé mắt tròn đôi bím tóc,
Đến bây giờ có nghĩ chuyện xa xôi?

Chân phiêu bạc những phương trời lạ lẫm,
Hành trang theo còn in bóng hai người.
Em vô vọng nhìn bước chân lơ đãng,
Có tàn phai màu lửa tuổi đôi mươi.

Vào tháng tám chúng mình xa tầm với,
Những hẹn hò ngày ấy lững lờ trôi.
Nơi phố vắng mù sương em chờ đợi,
Nụ hôn đầu lưu dấu nét tim môi!

Em đâu phải Bồ công anh gió thổi,
Đâu phải Sen hồng dáng vẻ thanh tao.
Em chỉ là cành Họa mi nhỏ nhắn,
Rất đơn sơ vòng tay ấm ngọt ngào.

Khúc giao mùa
Những đôi lứa yêu nhau,
Cô bé mắt tròn đôi bím tóc
Ở nơi nao?

8.2025

 

CÒN EM TRONG MƯA

Anh về đi! Mưa đã thấm ướt rồi,
Xin đừng nói, lòng em nghe tê buốt.
Lời hứa đầu đã bao mùa trăng khuyết,
Mấy bận trăng tròn in dáng hanh hao.

Mưa có thôi rơi? Em giấu sầu đau,
Phía trời xanh em ươm nhiều hẹn ước.
Con tim vô tư, con tim thổn thức,
 Và nỗi buồn rớt xuống ở sau xa.

Tháng tám về Dạ Yến Thảo khoe hoa,
Nghe đâu đây hương nhài thơm sắc trắng,
Giữ môi cười giữa một chiều hoang vắng,
Dưới chân mình vụn vỡ hạt mưa rơi!

Anh về đi mưa đã thấm lâu rồi,
Cung đường vắng còn em trong mưa đổ.
Xin đừng để thêm người như em nữa,
Câu chuyện tình lãng đãng chập chờn trôi.

8/2018

Tùng Bách Nguyễn