Đánh vào tôi từng ngày  – Chùm thơ Nhật Chiêu dịch

550

Tranh Pikuki

Nếu tôi có thể…

                   Emily Dickinson 

Nếu tôi có thể ngăn một trái tim

                                   đừng tan vỡ

tôi sẽ sống không tồi

nếu tôi có thể đưa chim oanh ức

                                    đỏ vừa rơi

bình yên về lại tổ

tôi sẽ sống không tồi.

 

Đánh vào tôi từng ngày 

                      Emily Dickinson

Đánh vào tôi từng ngày

tia chớp này vẫn mới

như xé rách làn mây

cho tha hồ lửa dội.

 

Thiêu đốt tôi trong đêm

cháy bỏng vào trong mộng

gặp nhau qua nắng sớm

đau mới lại bùng lên.

 

Bão tưởng chừng mau tạnh

lại hung hãn điên cuồng

Thiên Nhiên thì lơ đãng

bỏ bên trời tai ương.

 

Hoa tuyết điểm

                 Louise Gluck

Tôi là chi, thế nào tôi sống

người biết chưa tuyệt vọng như tôi

thế thì người sẽ hiểu thôi

ý mùa đông đến với người mùa đông.

 

Có là chi mà mong lại sống

đất đè tôi. Chẳng vọng hay mong

tỉnh ra lại thấy là thân

cựa trong đất ẩm nhớ lần hồi xưa.

 

Lại bung nở trong làn nắng lạnh

nụ đầu xuân lại ánh lên chơi

sợ à nhưng bọn các người

khóc kêu vâng ạ niềm vui vô thường

trong trần gian mới gió sương.

N.C dịch