Đoản khúc đông – Chùm thơ Thanh Tâm

347

Lạnh

 

Tôi về đông mới vừa sang

Hỏi thăm em thuở khăn choàng xóm trên

Rằng em vừa mới thay tên

Theo người phố mới qua bên ấy rồi

Bấc về se lạnh trong tôi

Ghen

 

Em về gom nắng nhu mì

Phơi lên suối tóc xuân thì thoảng hương

Từ lâu tôi đợi, nhớ thương

Giờ ghen với nắng trên đường em qua

Và cùng ngọn bấc xót xa

Ngọn bấc đầu đông

 

Bấc về se lạnh đầu đông

Sao em đã vội phấn hồng quên ta

Chỉ là ngọn bấc thổi qua

Sao em để lại xót xa bóng chiều

Tay tìm tay lạnh, đìu hiu

 

Thanh Tâm