Doãn Minh Trịnh giấc mơ xuân

1046

20.01.2018-19:15

 >> Chạy giữa khu vườn tràn ngập âm thanh

>> Cay mờ khoé mắt tuổi thơ

 

 

GIẤC MƠ XUÂN

 

Chiều chiêm bao

Xuân về qua ngõ

Đào phai trên cành

Mưa xuân ướt nhẹ cánh hoa vàng

Mẹ ngồi lau lá dong xanh

Lạt nan chẻ nhỏ

Gạo thơm trắng ngần

Khuôn chờ tay cha

 

Bếp đỏ than hồng kêu tí tách

Gạch xếp bốn chân kê nồi bánh

Nước đổ tràn vung cha đậy nắp

Củi khô cháy nửa mẹ chêm vào

 

Bánh xanh, nếp ngọt, mùi thơm ngậy

Tình cha, nghĩa mẹ ấm gia đình

Hạnh phúc bên nhau đêm trừ tịch

Chiều chiêm bao.

 

 

CON ĐƯỜNG CỦA MẸ

 

Giấc mơ trưa, con về với mẹ

sương găng mờ đỉnh núi

chuông chùa âm vang len vào mỏm đá

rừng ngập lá, rêu xanh

đường đi loanh quanh, ngoằn ngoèo, uốn khúc

giữa con đường dốc đứng

mẹ cứ đi cứ đi, con chạy theo

bên vách núi cheo leo, vực sâu không đáy.

 

Giấc mơ con

có con đường của mẹ

có cánh đồng cha đang nằm nghỉ

có dòng sông bên lở, bên bồi.

 

Mẹ ơi, trưa mai sẽ đến

đón con về với mẹ yêu thương.

 

 

NHỊP PHÁCH ĐÀN

 

Tuổi thơ con trên đường lầy lội

áo vệt màu đất đỏ không phai

mơ làm người con gái có tương lai

dẫu biết rằng gian nan là phía trước

dòng sông đó nơi con về với nước

gửi lại tuổi thơ vệt áo nhuộm màu

cha chắp ước mơ qua nhịp phách đàn

lời ca từ len vào vách núi

bay lên cao vang vọng trời xa

con lớn lên từ tiếng nhạc của cha

bỏ dòng sông con theo nhịp phách đàn.

Nhà thơ trẻ Doãn Minh Trịnh

 

 

ĐÈN LỒNG TREO CAO

 

Tiếng gọi quê hương

khoảnh khắc yêu thương

phút giây sum vầy

tràn đầy lộc biếc.

 

Em ơi có biết

đèn lồng treo cao

mong ước vì sao

mang niềm vui mới.

 

Em ơi xuân tới

đèn lồng treo cao

mong ước vì sao

mẹ cha hạnh phúc.

 

Em ơi cung chúc

mọi người bình an

sắc xuân ngập tràn

cỏ cây, hoa lá.

 

Tình mình xa quá

chẳng thể bên nhau

ước hẹn mùa sau

cho vơi thương nhớ.

 

DOÃN MINH TRỊNH

 

 

TIN THƠ: 

 

>> Lê Mỹ Ý trong một khoảnh khắc

>> My Tiên những ký tự mùa…

>> Ngô Kim Đỉnh may không ngã lên trời

>> Trần Thế Vinh mùa yêu đã cạn

>> Đặng Hoàng Thám hẹn với mùa đông

>> Nguyễn Thị Hạnh Loan giấc mơ cũ buốt một thời thiếu nữ

>> Đỗ Thượng Thế mơ gì xa hơn

>> Huỳnh Thúy Kiều đánh thức sông Hồng

>> Trần Xuân An mùa văn chương trái đất sinh sôi

>> Tôn Nữ Thu Thuỷ có ngôn ngữ không lời

 

 

>> ĐỌC THƠ TÁC GIẢ KHÁC…