30.01.2018-21:20
>> Giấc mơ xuân
>> Chạy giữa khu vườn tràn ngập âm thanh
>> Cay mờ khoé mắt tuổi thơ
SƯƠNG KHÓI MÙA ĐÔNG
Cành bạch đàn thay lá
lặng yên trước chiều đông
sương mờ len khói bếp
đốm lửa tàn hư không
Tuổi xuân trôi xứ lạ
ôm giấc mộng bình yên
giật mình đời cô độc
thương phận mình lang thang
Đêm giày vò
đời ngắn ngủi
lầm lũi
khóc than
đợi đêm tàn
ta trở về
bên cánh đồng của mẹ
nơi con đường thôn dã ngày xưa
nơi ngôi nhà sương khói mùa đông.
26.01.2018
KHÁT VỌNG
Đồi núi hiện về trong đêm tối
thung lũng nằm yên nghe gió thổi
vi vút đồi thông lao xao gọi
Âm thanh mơ hồ
khát vọng hồi sinh
khắc lên cõi tạm
kiếp người hiu quạnh
Quá nửa đời trôi dạt
ưu phiền đựng ngổn ngang
Mùa đông chưa kịp lạnh
sương khói mờ nhân gian
Ngọn đèn vừa vụt sáng
cơn gió lạnh trườn qua
Tôi mơ thấy chân trời
ánh sáng của ngày đông.
27.01.2018
THÔN QUÊ
Ký ức thôn quê
xóm nghèo hiu hắt
ngọn đồi lô nhô
sương khói mịt mờ
Con đường
Cánh đồng
Dòng sông
Bờ đê
đi qua mùa đông
vắt ngang cuộc đời
bóng tối âm u
Tôi tìm thấy ánh sáng
mơ về ngọn lửa
hơi ấm tỏa ra từ cõi người.
27.01.2018
Nhà thơ trẻ Doãn Minh Trịnh
ĐI QUA NHÂN GIAN
Ai gọi tôi buổi chiều đông lạnh
đi qua sườn đồi
sỏi đá lô nhô
Ai gọi tôi vang trong mộ địa
chạy trên cánh đồng định mệnh
dày đặc sương đêm
đom đóm lập lòe
hình hài vỡ vụn
Ai gọi tôi bờ đê sông vắng
điếm canh thu không
đò ngang qua sông
Bóng tối đen đặc
gánh nặng nhân gian
cô độc
tiếng gọi vọng xa
ai gọi tôi
ơi…ơ…ơ!
27.01.2018
DOÃN MINH TRỊNH
TIN THƠ:
>> Trần Lê Khánh tự do cuối cùng
>> Nguyễn Thuý Quỳnh gửi một nàng Tô Thị
>> Phạm Quang Tiễn & Đất Tổ
>> Trúc Phương lời cầu hôn của gió
>> Phạm Trung Tín chân bước gần mắt ngó xa
>> Như Quỳnh de Prelle nắng trong tuyết
>> Phạm Công Trứ lời thề cỏ may
>> Nguyễn Kim Hương buông lơi điệu nhung mềm
>> Phạm Phương Lan bình yên là giấc chiêm bao
>> ĐỌC THƠ TÁC GIẢ KHÁC…