Đón Tết quê hương – Chùm thơ Nguyễn Đức Tình

105

Nhà thơ Nguyễn Đức Tình

Năm cũ đã qua

 

Vậy là năm cũ đã qua

Mùa đông băng giá đón mùa xuân sang

Đau thương giông bão vỡ tan

Chìm vào đêm tối vén màn trăng lên

 

Biết bao gian khó luyện rèn

Sâu trong đổ vỡ ánh lên phi thường

Giữ gìn sự sống quê hương

Trái tim ngời sáng lối đường tử sinh

 

Vượt lên lụt lũ gồng mình

Vùi chôn giọt lệ yên bình tâm can

Thiên tai gieo rắc lầm than

Thân tâm vực dậy vững vàng bước đi

 

Trắng tay đau khổ sầu bi

Cảm thông chia sẻ tràn về đáy tim

Mưa dầm gió quật lặng im

Khởi dâng tia nắng êm đềm quang xanh

 

Phục hồi quán xá xây nhanh

Nhà tan dựng lại lá lành ấp ôm

Bốn phương đoàn kết đồng lòng

Nở hoa kinh tế ngát hương nước nhà

 

Từ trong nghịch cảnh bước ra

Như con thuyền nhỏ tạo đà ra khơi

Quên đi năm cũ qua rồi

Đón chào năm mới ca lời tiến lên.

 

Đón tết quê hương.

 

Năm nay đón tết ấm no

Mẹ cha vui vẻ không lo rối bời

Quả hoa bánh kẹo chè xôi

Mâm cơm cúng tạ thơm nồi bánh chưng

 

Con về ánh mắt rưng rưng

Gia đình sum họp sáng bừng trong tim

Nhang hương tỏa khói lặng im

Kết đan cầu nguyện nhớ tìm ngày xưa

 

Cái ngày dãi nắng dầm mưa

Mẹ cha tần tảo sớm trưa cấy cày

Nuôi con khôn lớn đủ đầy

Học hành chữ nghĩa mai này thành công

 

Cánh đồng phơi gió cuối đông

Thoảng thơm mùi đất gánh gồng khát khao

Nghèo nàn tựa giấc chiêm bao

Giờ chìm quá khứ ngọt ngào sáng lên

 

Mẹ cha hạnh phúc bình yên

Năm qua bão tố luyện rèn mưu sinh

Hoa màu nông sản lung linh

Vươn trong nắng sớm định hình ấm no

 

Tết về nhà mới thơm tho

Nông thôn ngỡ phố chẳng lo đói nghèo

Bánh chưng rượu thịt gác treo

Hoa đào rực rỡ nở theo nụ cười.

 

Ngày cuối năm.

 

Từng giây giờ phút cuối năm

Trôi đi lặng lẽ âm thầm bình yên

Kéo mùa xuân đến đến dịu hiền

Bánh chưng gói lá lạt mềm ấp ôm

 

Hoa đào chúm chím nụ hôn

Thơ ngây hé nở gió vờn mơn man

Mẹ ba bên bếp lửa than

Thổi đun nồi nước ngập tràn hương thơm

 

Cho con tắm rửa sạch trơn

Tất niên áo mới tủi hờn tan bay

Rượu chum ba ủ đậm say

Mâm cơm thờ cúng tỏ bày nhớ ơn

 

Gió xuân thoang thoảng từng cơn

Tiễn đưa đông giá vỡ giòn xa xăm

Ba mươi cô bác ghé thăm

Túi quà giỏ bánh trái cam ngọt lành

 

Đồng hồ khẽ đón khắc canh

Giao thừa năm mới long lanh ánh nhìn

Pháo hoa thắp sáng niềm tin

Khởi nguồn mong ước yên bình dựng xây

 

Cầu cho gian khó hao gầy

Chìm sâu nở rễ hóa cây trưởng thành

Gió hòa mưa thuận trời xanh

Dập vùi giông bão vẽ tranh đẹp giàu.

N.Đ.T