Du xuân – Chùm thơ thiếu nhi của Lê Văn Ri

1269

Ảnh minh họa – Nguồn internet

 

Du xuân

Em nắm tay mùa xuân

Đi qua nhiều ô cửa

Phố nghiêng màu sấp ngửa

Khoe sắc vàng hoa mai

 

Em gọi tia nắng mai

Phơi lên màu mắt phố

Tết xuân về hội ngộ

Thương người còn miền xa

 

Em đi giữa ngàn hoa

Tung tăng tà áo mới

Gió thay lời muốn nói

Cùng tuổi hồng rong chơi

 

Mùa xuân thắm đất trời

Em thắm màu tuổi mới

Hình như ai đang đợi

Cùng nụ hồng du xuân

 

Em yêu

Em yêu tiếng cười của mẹ

Âm vang giọng nói của cha

Tết vui cả nhà sum họp

Giao thừa pháo sáng đường hoa

 

Em yêu dòng sông quê nội

Sóng xô mát lạnh trưa hè

Đêm đêm ngọn đèn be bé

Vàng thơm cá bống mẹ kho

 

Em yêu cánh diều no gió

Tuổi thơ thả giữa cánh đồng

Bay cùng lời ru của mẹ

Lớn từ bài giảng của cô

 

Em yêu sân trường yên ả

Bóng cây vòm lá che nghiêng

Tuổi thơ vui trong tiếng hát

Tung tăng tỏa nắng thần tiên.

 

Chạm vào xuân 

Chạm vào Tết nỗi niềm rất lạ

Em hồn nhiên đợi phút giao thừa

Chạm vào xuân nghe lòng lắng lại

Đêm thì thầm mong phố vàng xưa

 

Em bé nhỏ xuyên màu hoa nắng

Điệp khúc mưa gảy khúc trên cành

Gió miên man ru khung trời vắng

Tiếng rao chiều hun hút vòng quanh

 

Chiều ba mươi màu nghiêng sắc phố

Xuân long lanh vô độ vô ngần

Em áo mới tinh khôi màu mắt

Ươm mần xuân năm tháng lặng thầm

 

Chiều ngang ngõ làn mây rất lạ

Chợt hoàng hôn cây lá thay màu

Lòng rạo rực nụ hồng vừa nhú

Xuân chảy tràn mắt phố nồng say

Tháng 01/2021

L.V.R

(Quảng Nam)