Gánh chiều xuân bước nhẹ – Thơ Nguyễn Hồng Linh

690

Tác giả Nguyễn Hồng Linh 

Nốt trầm 

Còn gì đâu người ơi!
Những vần thơ đã cũ
Thương cung bậc chơi vơi
Nốt trầm tình viễn xứ

Tiếng dương cầm dường như
Vang trên đường phố vắng
Mùa vẫn nhớ tương tư 
Bâng khuâng nghiêng vạt nắng 

Áo người bạc sương trắng
Tháng chạp khóc người về
Rủ xuống ướt màu trăng
Phố chờ giọt tái tê

Gánh chiều xuân bước nhẹ
Khe khẽ khúc ru tình
Nụ tầm xuân vừa hé
Môi son chạm bóng hình.

25.01.2020

 

Thật thà đêm 

Tìm em giữa thật thà đêm
Thắp mùa rạo rực môi mềm vuốt ve

Thiên đường lạc bước kết se
Gió run xao xuyến sương che bềnh bồng

Bật tung cúc áo đêm nồng
Trải miền khao khát mưa giông sóng cời

Hoa rưng rức chạm chơi vơi
Phút trinh nguyên ấy lạc trời nõn xuân…

05.01.2021

 

Dạ quỳnh 

Tiếng gió ru mong manh trời sương khói
Dáng Quỳnh gầy bên song cửa đợi ai
Vắt xiêm y ngang một mảnh trang đài
Men ngây ngất tàn phai đêm nguyệt tận.

11.01.2021

 

Mưa xuân 

Mưa xuân hạt nhớ hạt rơi
Hạt nào day dứt bên đời chờ nhau
Buộc – đơm – nén – vỡ – khát – trào
Rát miền yêu dấu cồn cào xuyến xao.

06.12.2019

N.H.L 
(Stuttgart – Đức)