Gánh vầng trăng biết vô thường là đây – Thơ Vương Phạm Tâm Ca

664

Ảnh minh họa – Nguồn internet

 

Đừng tin vào thơ anh

Em đừng tin thơ anh
Ngôn ngữ chỉ đánh lừa
Gió chỉ là gió

Làm chi có gió xanh

Đừng tin vào trái tim
Đôi khi giả vờ thổn thức
Những bông hoa mùi rất thực

Nhưng sẽ tàn sau khi tỏa hương

Cũng đừng tin vào giọt sương
Tự huyễn hoặc mình ngọc của trời của đất
Lời ngọt ngào đường mật

Hát về những yêu thương

Em hãy tin bình minh
Mỗi sớm mai cuộc đời thức giấc
Tin vào hoàng hôn
Một ngày trôi qua rất thật
Ta vừa mất một ngày

Thêm một ngày sống mỏi sống mòn

Hãy tin những dòng sông
Như tin vào phù sa là tấm lòng đất mẹ
Hãy tin biển 
Sóng ngàn đời thơ trẻ

Hát vô tư ru bến ru bờ

Anh vẫn viết những câu thơ
Vẫn xanh màu xanh của gió
Em đọc và nhớ

Nhưng đừng tin anh

29/07/2017

Ru nhau một đời

Này em ơi em hãy xanh hãy vàng như nắng
Nắng ngọt ngào và nắng rất dễ thương
Có đôi lúc vì giận hờn mà nắng quái
Nắng xiên khoai nên thiệt khó lường

Hay em hãy làm cơn mưa em nhé
Mưa dịu dàng rây rắc hạt mùa xuân
Nhưng nếu được hãy là cơn mưa rào trưa hạ
Bát ngát đời nhau thơm những chân thành

Rồi đôi lúc em làm cơn gió
Hát vô tư bên núi bên đồi
Ngọn gió nhắc lời rì rầm của biển
Chỉ nồng nàn ru mỗi giấc anh thôi

Nếu là nắng em đừng làm nắng lửa
Hãy là mưa vui đừng giông tố nghe em
Và là gió xin em đừng gió chướng
Bãi bờ anh sợ hun hút bóng đêm

Em à em ơi
Thiên đường địa ngục
Đều trong tim người
Nắng mưa và gió
Qua rồi nhanh thôi
Chỉ em ở lại
Bên anh một đời

21/4/2020


Vầng trăng một thở ca dao 

Năm xưa em đến bên đời
Có con chim khách hót lời rất duyên
Bốn mùa mưa nắng thật hiền
Cỏ hoa ngan ngát trinh nguyên quê nhà

Em là em của xưa xa
Xưa xa như thể em là chiêm bao
Nhớ chi nhớ đến cồn cào
Từ trong sâu thẳm ca dao nhớ về

Múc vàng trăng tưới triền đê
Qua cầu gió thắm đêm hè áo bay
Nhớ trúc mai nỗi đọa đày
Ngắm môi ngắm mắt đủ say đời mình

Đã say là đã phiêu linh
Dắt nhau qua mấy quãng tình đau thương
Em về gánh cả mùi hương
Gánh vầng trăng biết vô thường là đây

20/4/2018
T.T.V