Hoa cải thắm duyên – Chùm thơ Võ Văn Thọ

329

(Vanchuongphuongnam.vn) – Giêng – Hai hoa cải vàng tươi/ Mùa xuân chạm ngõ nói lời trái tim/ Đàn én chao lượn, tiếng chim/ Ngọn gió nhè nhẹ đi tìm dấu xưa…

Hoa cải thắm duyên

 

Giêng – Hai hoa cải vàng tươi

Mùa xuân chạm ngõ nói lời trái tim

Đàn én chao lượn, tiếng chim

Ngọn gió nhè nhẹ đi tìm dấu xưa

 

Cải vàng bên bến đò đưa

Dòng sông con nước sớm trưa rì rào

Xuân về chạnh phải ước ao

Chút hương con gái nao nao trong lòng

 

Phận người bến đục, bến trong

Gửi trao duyên phận chờ mong ngọt ngào

Mùa xuân mùa của khát khao

Tình yêu, lẽ sống ánh sao sáng ngời

 

Hoa cải đẹp mãi ru hời

Nhờ hoa trao gởi nói lời nhớ thương

Rung rinh hoa cải toả hương

Nhìn hoa mắt lỡ tơ vương xuân về…

 

Mùi hương Tết!

 

Thoảng nghe mùi bánh chưng xanh

Bay trong làn gió mà thành lời ca

Ngày ba mươi Tết từng nhà

Nồng nàn hương nếp đậm đà tình quê

 

Khói lam chiều đẹp mẫn mê

Chim ca ríu rít, đường về làng thôn

Người đi xa xứ bồn chồn

Muốn về đón Tết cội nguồn tổ tiên

 

Én xuân luyện cánh chao nghiêng

Nắng vàng dịu nhẹ se duyên đất trời

Chồi non tách nẩy, lộc tươi

Mai vàng hé nở nụ cười khoe xuân

 

Tết về rộn rã bước chân

Giao thừa năm mới vạn lần ước mong

Trông cho thời tiết sáng trong

Lứa đôi hạnh ngộ, đẹp tròn xuân sang

 

Xuân về chạnh nhớ

 

Mỗi dịp Xuân về chạnh nhớ

Bóng dáng Xuân xưa xa mãi ngút ngàn

Đợi ai trong vô vọng

Chờ ai một bóng hình…

 

Thời gian sợi tóc pha sương không thể níu mùa Xuân

Cánh én đưa Xuân

Tàn phai niềm mong ước

Hoa nở, hoa tàn sao chẳng gặp được nhau

 

Níu kéo nhớ nhung trong lồng ngực

Đâu rồi ánh mắt ngày thanh tân

Hạt sương tan, áng mây lữ thứ

Tìm đâu ra hơi thở nồng nàn khi

Xuân vén màn bí ẩn mùa Đông

 

Khi mai vàng ươm nụ

Nụ tầm Xuân xanh biếc đợi chờ và nỗi nhớ lên ngôi

Em mãi xa tầm tay hoài vọng

Mùa khát khao khẽ lay gọi con tim…

V.V.T