
Ảnh minh họa. Nguồn internet
CON VỀ TỰA BẾN SÔNG QUÊ
Con về tựa bến sông quê
Nghe dòng sông hát vỗ về tháng năm
Bên bờ hoa cỏ âm thầm
Nghiêng soi bóng đã xa xăm một thời
Con đi đã mấy phương trời
Qua bao phố thị ngược xuôi nhọc nhằn
Đến nay tóc nhuộm phong trần
Mới hay quê mẹ là phần máu xương
Sông quê vẫn chảy dòng thương
Chở đầy ký ức trên đường lớn khôn
Nhớ con đò nhỏ chiều hôm
Nhớ câu hò…vẫn như còn vang xa
Giáo đường chuông vọng ngân nga
Lời kinh sớm tối thiết tha diệu vời
Hiên xưa đã vắng mẹ rồi
Mà lời ru vẫn đầy vơi trong lòng
Con về lưng tựa nương đồng
Nghe hương lúa chín mênh mông gọi mùa
Nghe bao kỷ niệm ngày xưa
Tiếng chim ríu rít đón đưa nắng vàng
Hoàng hôn tím biếc không gian
Con ngồi lặng ngắm mây ngàn trôi xa
Chợt nghe lòng nhẹ như là
Đã tìm lại được mái nhà yêu thương
Mai này dẫu vạn nẻo đường
Dẫu còn xuôi ngược gió sương cuộc đời
Bến sông quê vẫn một thời
Là nơi con được nghỉ ngơi tâm hồn.
LẶNG LẼ ĐÔI BỜ
Có một dòng sông chảy giữa đời
Chia thương nhớ thành đôi bờ lặng lẽ
Bờ bên này ấp ôm bao hoài niệm…
Bờ bên kia thấp thoáng dáng người xưa
Ngày em đến, dòng sông đầy nắng mới
Gió nhẹ nhàng thoảng khúc hát đơm hương
Từng con sóng ru êm miền hạnh phúc
Mỗi nhịp cầu là một giấc mơ thương
Rồi một chiều mây buồn trôi rất chậm
Con thuyền yêu lạc bến giữa mênh mang
Em qua cầu mang theo màu áo cũ
Bên này anh đứng lặng với thời gian
Dòng sông ấy vẫn âm thầm chảy mãi
Chở nỗi niềm theo năm tháng buồn trôi
Chỉ còn lại những đêm dài thao thức
Nghe lòng mình sóng vỗ giữa đơn côi
Nếu có một ngày sông thôi ngăn cách
Cầu yêu thương nối nhịp lại đôi bờ
Anh sẽ đến như ngày đầu gặp gỡ
Mang tình xưa về sưởi ấm vần thơ.
ĐÊM NGUYỆT MỘNG
Hoàng hôn tím ngõ
Làn gió mênh mang
Rơi nghiêng cánh lá thu vàng
Phím loan vẳng khúc ru ngàn cung mơ
Đường tơ trầm bổng
Giấc mộng nở hoa
Lửng lơ một đóa trăng ngà
Hồn thu say ngất nhạc hòa êm êm
Trầm đêm mộng khúc
Nguyệt thức đợi trông
Tóc huyền xõa ngọn thu hồng
Vòng tay ôm giấc ấm nồng đời nhau
Mộng đầu say đắm
Mơ thắm niềm thương
Nụ hôn chạm nhẹ môi hường
Thềm trăng quấn quýt còn vương hương tình.
Jos Nhật Quang











