Lạc bước mùa xuân – Chùm thơ của Huỳnh Liễu Ngạn

338

(Vanchuongphuongnam.vn) – mai vàng xòe cánh đang trôi / quyện theo gió níu làn hơi diễm tình / em đi hái lộc sân đình / cho hoa thả nắng lung linh vào lòng…

Lạc bước mùa xuân

đọng lại một trời xuân nữa
trên màu áo của ngày xưa
hôm nay có phải mồng một
sao mắt em hoài gió mưa

đã bảo tết này hẹn lối
anh đưa em qua nhà chờ
mẹ đốt pháo mừng năm mới
cho lòng thêm rộn ràng mơ

em dặn anh mặc áo hồng
em thì áo đỏ chấm bông
hai ta về chung một ngõ
để cùng kịp đón xuân nồng

mấy năm xa quê xa quán
xa cả mồ mả cha ông
cầm tay bồi hồi em hỏi
anh à có vui trong lòng

có vui một chiều nắng mỏng
bên hiên pháo nổ đì đùng
trời xuân không mưa không nắng
để cho đôi lòng nhớ mong

đi quanh làng trên xóm dưới
cả một nỗi đời bâng khuâng
ngỡ như anh vừa lạc bước
giữa chốn quê nhà mùa xuân.

Chia bớt mùa xuân

cùng em chia bớt mùa xuân
cho vơi bớt những bâng khuâng kiếp nào
xin chào từng sợi mây cao
bay đâu nữa có xôn xao xuân về

cuối năm chải mái tóc thề
cho xanh đọt lá rung rê ngoài thềm
đưa tay bắt hết nỗi niềm
thả bay theo những bóng đêm khô tàn

thôi em nhịp nhàng xuân sang
cho vui màu áo lên ngàn thắm tươi
rộn ràng mắt rộn ràng môi
mãn khai xuân mãn khai đời chung đôi

mai vàng xòe cánh đang trôi
quyện theo gió níu làn hơi diễm tình
em đi hái lộc sân đình
cho hoa thả nắng lung linh vào lòng

khuya nay trừ tịch phương đông
lòng thêm áo mới nở bông giao mùa
rộn ràng đón rộn ràng đưa
thì nghe pháo nổ thềm trưa xuân đầy.

Tình xuân

gió đưa màu áo
tình em sang xuân
bên hiên mai nở
nụ vàng bâng khuâng

môi em thắm đỏ
trời xuân trên cây
tiếng chim hót rộn
ràng bay xuân đầy

kéo xuân lại gần
nép tà áo bay
ép xuân vào ngực
má hồng đỏ hây

lòng xuân mở ngõ
thẹn thùng như say
xuân choàng vòng tay
nụ hôn đầu ngày.

H.L.N