Lệ Trường Giang – Con mơ thấy chòm râu điểm bạc

848
(Vanchuongphuongnam.vn)Tác giả Lệ Trường Giang tên thật Thái Văn Hạnh hiện sinh sống tại Ninh Sim, Ninh Hòa, Khánh Hòa. Ông đã xuất bản tập thơ Hương Vườn và có nhiều thơ đăng trên các báo vào thời kỳ trước năm 1975. Nhân dịp kỷ niệm ngày sinh nhật Bác, Văn chương phương Nam xin giới thiệu chùm thơ của ông đến với bạn đọc.
Nhà thơ Lệ Trường Giang
Ngày sinh của Bác
Năm trước đêm vui mừng Bác
Vừa tròn bảy chục tuổi đời
Con mơ thấy chòm râu điểm bạc
Vầng trán cao xanh mát của người
Chúng con yêu ngày sinh của Bác
Như yêu ngày sinh nước Việt Nam
Chúng con yêu chòm râu điểm bạc
Hơn yêu mình máu thịt tim gan
Năm nay ngày sinh của Bác
Chúng con cầm súng diệt thù
Vì độc lập thề đánh tan lũ giặc
Trọn niềm vui về với bác hồ.
Quê hương – đời lính
Tôi nhớ quê hương trên từng trang ký ức
Đêm đêm nghe bồi hồi thao thức
Như ngày đầu mới sống xa quê
Nhớ bông hoa sim tím buổi xuân về
Cùng bạn nhỏ tung tăng chiều rộn rã
Nhớ quả vải chín hồng đầu hạ
Nhớ mảnh vườn, cây bưởi, trái cam
Nhớ bóng chiều tà bên triền núi màu lam
Trên đường về đàn trâu thong thả bước
Nhớ đêm mưa dầm nghe tiếng gà xao xác
Nhớ bóng trăng rằm cùng bạn đuổi bắt nhau
Đời tôi lớn lên chưa chịu cảnh thương đau
Xắn tay áo đã thành người quê hương đất nước
Chúng tôi hát vang trên đồng hợp tác
Lòng rộn ràng như nước chảy dòng kênh
“Đường lên hạnh phúc rộng thênh thênh”
Tôi ra đi khi chùm pháo sáng đầu tiên trên nền trời đỏ cạch
Và tiếng bom bi lục bục xa xôi
Chùm đạn phòng không cháy rực vòm trời
Quất gãy những đường bay gầm rú
Buổi ấy các nàng thiếu nữ
Áo trắng bắt đầu nhuộm thắm màu xanh
Chúng tôi vẫy chào những mái nhà tranh
Vẫy chào xóm thôn như từng hòn đảo nhỏ
Mẹ tôi đứng hoài trước ngõ
Khi tôi khuất dần trên nẻo đường xa
Có ai hát gửi bài ca
Hát rằng:
– Ai về Hương Sơn, Đức Thọ
Xanh mướt nương chè ngọt ngào nắng gió
Dòng sông La thầm thỉ gợi hồn thơ
Mỗi câu Kiều tha thiết tự bao xưa
Mỗi bà mẹ ru con đều nhắc nhở
Đến Lý Tự Trọng, Phan Đình Phùng, Trần Phú
Và thắp hương lên mộ các anh hùng
Buổi ra đi, lòng tôi đẹp quá chừng
Như cánh phượng ngày hè chín đỏ
Cảm ơn thầy giáo thổi vào con ngọn lửa
Biết yêu quê nên biết đánh kẻ thù
Bom đạn chiến trường, mưa nắng biên khu
Vai bạc áo, dép cao su mòn gót
Rừng trường sơn những chiều nghe chim hót
Những đêm mưa thao thức nhớ quê nhà,
Tôi đã tới Gio Linh, Cam Lộ, Hương Trà
Những Cu Đinh – Ba Gie, Dốc Ông Ầm, Dốc Cát
Có những lúc kề bên xác quân mình, xác giặc
Đã ngủ hầm, tát nước những mùa mưa
Tôi ra quân trong sự biến không ngờ
Số phận cho tôi vẹn toàn thân thể
Bạn bè tôi: Đồng hương, đồng chí
Ngoái lại nhìn day dứt nhớ không nguôi…
Tôi đã về, quê mẹ của tôi ơi!
Lệ Trường Giang