Mắt huyền mộng ước trăng rằm – Thơ Trần Văn Thái

643

Tác giả Trần Văn Thái 

 

Em và hoa sen                     

Hương thơm ngan ngát mùa quen

Cánh hồng khoe sắc nụ sen ẩn tình

Dịu dàng e ấp bên mình

Môi mềm thiếu nữ đẹp xinh giữa đầm

 

Mắt huyền mộng ước trăng rằm

Ngực căng áo yếm em nằm lá sen

Ngoài đồng buổi sáng vùng ven

Nắng vén sương mỏng nhụy chen lòng người

 

Đóa sen dưới ánh mặt trời

Sắc hoa tươi thắm để đời uyên ương

Mùa sen hoa cưới dễ thương

Thanh cao tinh khiết thơm hương dịu dàng

 

Màu hồng trinh trắng đoan trang

Ẩn mình dưới lá nắng vàng đua chen

Bình dị mộc mạc hoa sen

Mọi người say đắm ngợi khen em nhiều

 

Búp non hé nở mỹ miều

Hương em níu kéo mọi điều thanh tao

Dưới bùn trỗi dậy vươn cao

Ai cũng trân quý ngọt ngào hoa sen.

Tp Trà Vinh 20/02/2021

 

 

Nồng nàn hương hoa bưởi

Mùa về hoa bưởi dịu dàng

Chờ tay người hái nồng nàn loài hoa 

Trinh nguyên hương bưởi thật thà

Mùa hoa ký ức thiết tha ân tình

 

Đẹp người buổi sáng yên bình

Dáng em thiếu nữ nghiêng mình yêu hoa

Cánh mỏng trắng muốt xòe ra

Nhuỵ vàng e ấp hít hà đêm mơ

 

Thương em hoa bưởi ngây thơ

Ngọc ngà năm cánh mộng mơ tháng ngày

Níu lòng bối rối đắm say 

Hương thơm thoang thoảng gió bay nhẹ nhàng  

 

Nụ tròn xinh trắng ngỡ ngàng

Lung linh trong nắng vội vàng hoa thơm

Uyên ương hoa bưởi kết cườm

Trò chơi thuở nhỏ phận “Bờm” nở hoa

 

Ru hời tình khúc tháng Ba

Trắng trong hoa bưởi tình ta yêu người

Tinh khôi bình dị theo đời

Nhớ mùa hoa bưởi rạng ngời đượm hương.

Tp Trà Vinh 09/03/2021

T.V.T