
Ảnh minh họa. Nguồn internet
Mùa biển động
Khi áp thấp ngoài khơi
Hình thành nên những cơn bão
Những mắt bão xuất hiện
Vào biển Đông rồi đổ bộ đất liền
Nghe tin dự báo thời tiết bất thường
Là nơm nớp âu lo…
Bão thường đi kèm lốc mưa to
Nước dâng vùng trũng, lũ ống vùng cao
Người dân miền Trung gồng mình chống bão, lũ
Thương hạt thóc chưa kịp về nhà
Hoa màu chưa kịp thu hoạch…
Sinh mạng con người vùng bão đi qua
Như “ngàn cân treo sợi tóc” (*)
Cầu mong cho
Bão lớn thành nhỏ
Áp thấp thành số không
Để mọi người, mọi nhà bình yên
Không có cảnh mất mát tang thương
Không có mắt bão
Không có cảnh chia ly…
(*) Thành ngữ
Nghe bão số 5
Trâu nghe báo bão số năm (*)
Mắt tròn ngơ ngác, há cằm thiệt hông
Bão mà đến cỏ còn không!?
Lấy chi để gặm, nước sông đục ngầu
Miền Trung vất vả buồn rầu
Phải lo chống bão nát nhàu nỗi đau
Bão vào tàn phá hoa màu
Cướp đi sự sống bờ lau khóc ròng
Không ai đợi, chẳng ai mong
Trông cho thời tiết xanh trong hiền hoà
Không có tang tóc lệ nhoà
Người dân hạnh phúc nhà nhà bình yên…
(*) Kajiki
Tháng chín
Tháng chín lại quay về
Theo vòng quay trái đất
Tháng chín ơi mệt ngất
Tuổi hạc nhàu khói sương
Tháng chín đã được bao
Mùa xuân đời người lính
Còn bao mùa nhẩm tính
Trọn vẹn bước quân hành
Chặng đường đã đi qua
Biết bao nhiêu kỉ niệm
Với bao điều chiêm nghiệm
Lẽ sống và niềm tin
Tháng chín lại quay về
Thu khép hờ mong đợi
Mùa chuyển giao diệu vợi
Cho lá vàng nghiêng bay
Ngày ngắn những hanh hao
Đêm dài thêm trở giấc
Cuộc đời ơi được mất
Vòng luân hồi nhân sinh…
Võ Văn Thọ









