Mưa chiều Tây Đô – Chùm thơ của Nguyễn Thanh

370

(Vanchuongphuongnam.vn) – Sông dài huyền diệu Hậu Giang / Tây Đô tình khúc nhạc tiên say lòng / Đất này là đất anh hùng / Đẹp trang sử Nguyễn Việt Hồng hùng anh…

Tượng đài lãnh tụ

Giăng giăng nghìn giọt tơ mềm
Nghe như tiếng nhạc gợi niềm nhớ thương
Đứng đây Bác vẫy tay cùng
Nụ cười nhân hậu, tấm lòng thủy chung.
Chừ đây cách mạng thành công,
Đức Người vạn đại ghi lòng ơn sâu.
Bôn ba khắp cả năm châu,
Tìm đường cứu nước mưu cầu tự do
Non sông đẹp bức dư đồ
Muôn dân mãi nhớ Bác Hồ kính yêu

Nhân kiệt

Đất này là đất anh hùng,
Địa linh nhân kiệt ghi từng nét son.
Cụ Phan danh sĩ tiếng thơm,
Mỗi vần thơ dậy uất hờn núi sông.
Mười bài bút chiến liên hoàn
Bút thơ mãnh lực hơn tràng đại liên.
Nả ngay lũ giặc viễn chinh
Cái Răng: Dũng sĩ Lê Bình (1) ghi công
Kiêu hùng đột kích chợ đông
Giết tên Pháp tặc ác ôn giặc ngoài
Ven -tru (2), xứng bậc anh tài
Tấm gương nghĩa khí, tuyệt vời văn chương.
Nhất Tâm(5) hiền đức khôn lường,
Sáng gương tự học, ngọc trung anh tài.

Sông nước hữu tình

Sá chi nhân kiệt địa linh,
Còn đây sông nước cây xanh đội bò.
Hậu Giang đẹp tựa bài thơ,
Lung linh mặt nước trăng thơ diệu huyền.
Đàn anh thương tiếng hát em,
Xự xang một khúc nỗi niềm muôn thu.
Khuya sâu lặng tiếng thuyền ngư,
Lăng nghe tiếng cá mơ hồ đớp trăng.
Sông dài huyền diệu Hậu Giang,
Tây Đô tình khúc nhạc tiên say lòng.
Đất này là đất anh hùng,
Đẹp trang sử Nguyễn Việt Hồng hùng anh

3/12/2022

N.T

(1) Anh hùng liệt sĩ Lê Bình (1922220-1945) cùng 4 cảm tử quân trong vệ quốc đoàn giết tên đại uý Pháp Rouen tại Cái Răng vào năm 1945

(2) Ventru (bụng bự) Nhà báo – nhà văn – tiểu thuyết gia Hồ Hữu Tường (1910-1980) quê ở Cái Răng, bụng to, là một học sinh xuất sắc tại College de Can Tho đã tham gia phong trào bãi khóa chống Tây, bị đuổi học. Về sau ông đi du học tại Pháp, đỗ Thạc sĩ Toán.

(3) Nhà văn Nguyễn Bá Thế (1925-1997) quê ở làng Thường Thạnh,Cái Răng, Cần Thơ, tác giả của hơn 20 tác phẩm xuất bản trong giai đoạn (1945-1954)