Nàng thu sầu mộng hôn tà áo anh… – Thơ Lưu Lãng Khách

396

Ảnh tác giả cung cấp

 

Ngồi giữa vườn thu

Mùa thu đã đến thật rồi

Dưới trời sương lạnh anh ngồi chi đây

Ngồi nghe gió hát ru cây

Hay ngồi ngắm lá vàng bay ngậm ngùi

Cửa lòng khép mở buồn vui

Vầng trăng lạnh lẽo thầm trôi giữa trời

Mưa nào đôi hạt rơi rơi

Để anh thương quá bước đời phiêu linh

Lạnh lùng một kiếp phù sinh

Công danh huyễn hoặc ái tình hư hoang

Cõi lòng có thật bình an

Hay là trộm tiếc thầm than sớm chiều

Trăng tàn mở lối cô liêu

Anh ngồi vê mảng rong rêu đời mình

Chim dường quên hót bình minh

Ngựa xe đời mãi vô tình đi qua

Gượng đàn gảy khúc thu ca

Nàng thu sầu mộng hôn tà áo anh…

Ngày 07/08/2013

 

Buổi chớm thu

Gió lẻn vào song khe khẽ ru

Mới hay trời đất chuyển sang thu

Mới hay ta vẫn ngồi đơn bóng

Giữa cảnh tàn khuya dịu dịu mù

Hạt sương ngần ngại hôn cành lá

Tà áo ai bay tím rặng mờ

Ngân Hà thăm thẳm trôi lờ lững

Huyền ảo mây trời nhuộm sắc thơ

Lá bàng nâu đỏ vàng xanh quyện

Bóng điện đường pha quá đẹp màu

Kỷ niệm len về như cổ tích

Cho hồn man mác thuở yêu nhau

Thu trong trời đất vừa mới chớm

Qua cửa lòng thu đổ bóng tàn

Bình minh mát rượi cơn gió sớm

Nắng ửng dần lên ngả ngả vàng

Phố phường phớt nhẹ màu nhung nhớ

Từng bước chân thu rất khẽ khàng

Nghe trong im lặng hồn cây cỏ

Lá cành như ngại buổi thu sang…

Chớm thu 28/07/2013

 

Thu quên

Giờ là tháng mấy ai ơi

Lênh đênh mưa nắng giữa trời biển xanh

Thuyền buồm sinh tử mong manh

Chênh chao nắng sớm chòng chành hoàng hôn

Mùa trôi khệnh khạng qua hồn

Nhớ quên lộn lẹo dập dồn thoi đưa

Hẹn hò tháng bảy qua chưa

Sao nghe hụt hẫng như vừa mới qua

Dường như trong nắng chiều phai

Trong mây gió đã rụng vài mảnh thu

Nâng ly rượu giữa khơi mù

Không say sưa cũng gật gù hát vang

Trùng dương chẳng có lá vàng

Biết thu vừa đến hay sang lâu rồi

Giờ quên nhiều quá ai ơi

Biết ngày mai có quên đời nổi trôi.

Thanh Hóa thu 2000

L.L.K